Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chẳng lẽ phải đưa nhau ra tòa vì 2 lần không cho chồng “ân ái”?

Lấy nhau không có tình yêu cộng thêm việc bị vợ từ chối "ân ái" 2 lần đã khiến người chồng có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Kể cả khi vợ bỏ về nhà ngoại cũng không quan tâm...

Chuyện kết hôn của chúng tôi do bố mẹ hai bên sắp đặt, chồng tôi cũng đồng ý vì thời điểm đó cả hai đều trong tình trạng “ế nhẹ”. Tôi cũng nghĩ, lấy nhau về rồi bồi đắp tình cảm thêm cũng chưa muộn. Nhưng kết hôn được 3 tháng anh ấy chẳng thèm nói chuyện, nhìn mặt tôi. Mẹ tôi thấy thế xin bố mẹ chồng cho tôi về nhà ở dăm bữa xem anh có thay đổi không. Lúc tôi xách vali ra đi anh cũng chẳng thèm ngước lên nhìn một cái. Tôi về nhà suốt 2 tuần mà không thấy 1 tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm.  Ngay cả gặp mặt anh cũng không thèm nhìn.
 
Mấy ngày sau bố mẹ gặng hỏi lý do lạnh nhạt với vợ thì anh nói là do tôi lúc cho lúc không cho anh quan hệ. Mà thực tình tôi mới chỉ không cho 2 lần và nói anh ấy nên sử dụng bao cao su vì bố mẹ chồng bảo năm nay sinh con không hợp tuổi anh ấy. Giờ đây tôi biết là tôi sai nhưng anh không nói gì hết hay là do anh có người khác rồi hay vì lí do nào nữa mà tôi không biết. Chẳng lẽ vợ chồng có nhiêu đó thôi mà phải đưa nhau ra tòa ly hôn sao? Mong chuyên gia cho tôi một lời khuyên hữu ích.
 
Hạnh Dung (Hà Nội)
 
Chào bạn, tôi biết chắc hẳn bạn đang cảm thấy buồn và bế tắc khi chồng giận dỗi, im lặng với bạn chỉ vì lý do anh ấy bị từ chối chuyện “ân ái” 2 lần và bị yêu cầu sử dụng biện pháp tránh thai. Mọi việc bạn làm không phải xuất phát từ việc bạn hết tình cảm với chồng hay có thái độ gì, mà chỉ là do bạn nghe theo lời bố mẹ chồng nói rằng “năm nay sinh con không hợp tuổi” chồng bạn. Chúng tôi thấu hiểu và xin cùng chia sẻ với bạn về vấn đề này.
 
Chẳng nhẽ phải đưa nhau ra tòa vì không cho chồng “ân ái” 2 lần?
Chồng lạnh nhạt sau 2 lần bị vợ từ chối ân ái
 
Ngay từ đầu hôn nhân sắp đặt đã là một sự gượng gạo về tình cảm và cảm xúc, dù có thể dần dần tình cảm sẽ được bồi đắp nhưng nó chưa đủ sâu sắc để hai người có thể hy sinh, thấu hiểu, giữ nhau bằng mọi cách. Hơn nữa, hai người đã đủ trưởng thành để quyết định hạnh phúc cho mình dù cho đó có là cuộc hôn nhân sắp đặt. Khi đã quyết định đến với nhau hai bạn cần có trách nhiệm với nhau, với cuộc hôn nhân này và với gia đình hai bên. Trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc “bát đũa xô nhau” vì thế cần bình tĩnh ngồi lại cùng nhau giải quyết chứ không nên dùng “chiến tranh lạnh” để xem ai là người lì lợm hơn.
 
Tôi cho rằng, bạn cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chồng mình xem mong muốn của anh ấy trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình là gì? Chúng ta không có ai hoàn hảo, kể cả bạn và anh ấy, điều quan trọng là cư xử sao cho hài hòa để vợ chồng cùng thoải mái, vui vẻ. Bạn có thể chia sẻ cùng anh ấy cảm xúc, suy nghĩ của bạn mỗi khi anh ấy hờn dỗi, tỏ thái độ lạnh lùng khó chịu. Bạn cũng nên trao đổi với anh ấy về chuyện cha mẹ chồng dặn gì về vấn đề con cái, tuổi tác. Chỉ như vậy anh ấy mới hiểu thấu được tấm lòng bạn dành cho gia đình và bố mẹ chồng. Bên cạnh đó, tính cách hai vợ chồng bạn ngay từ đầu vốn dĩ đã không hiểu nhau nên cần sự chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu dần. Khi xảy ra vấn đề trong hôn nhân thay vì cãi vã hay im lặng, bạn hãy chủ động nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích cho anh ấy hiểu.
 
Nếu bạn cảm thấy chán nản vì đã góp ý nhưng anh ấy chẳng chịu nghe lời hoặc đã nói nhưng anh ấy không phản ứng gì chỉ im lặng thì bạn đừng vội bỏ cuộc. Vì nếu bạn im lặng đồng nghĩa với việc bạn đang ngầm đồng ý với điều kiện của anh ấy. Bạn cần học cách “vượt lũ” để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của mình. Hãy đấu tranh với sự vô tâm, khó tính, giận hờn, im lặng của chồng mình. Hi vọng sự kiên trì, khéo léo và tình cảm chân thành của bạn sẽ cảm hóa được chồng. Chúc bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
 
Xem thêm: Tâm hồn vợ tôi đã thuộc về “anh đồng nghiệp” mất rồi…
 
Chuyên gia tâm lý Mỹ Hà