Làng giải trí Kpop xứ sở kim chi liên tiếp trong năm nay đã nhận được không ít tin buồn. Vào 18h, ngày 24/11, theo giờ địa phương, cảnh sát Hàn Quốc, quận Gangnam cho biêt đã tìm thấy thi thể Goo Hara tại nhà riêng, nguyên nhân được cho là tự tử.

Goo Hara sinh ngày 13-1-1991, là thành viên nhóm nhạc nữ Kara, do DSP Entertainment thành lập. Nhóm nhạc ra mắt vào năm 2008, và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt bản hit như "Honey", "Lupin", "Mister",...
Những năm ở thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi nhóm nhạc Kara trở thành biểu tượng girlgroup hàng đầu của Kpop thế hệ thứ 2. Mức độ ảnh hường của nhóm còn lan sang cả thị trường Nhật Bản. Nhóm nhạc này là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên được tổ chức concert ở sân vận động Tokyo Dome, nơi được mệnh danh là thánh đường của các nhóm nhạc ở xứ sở hoa anh đào.

Cô là cựu thành viên nhóm nhạc Kara
Goo Hara cũng tham gia góp mặt vào một số bộ phim, và để lại ấn tượng với vai diễn trong drama "City Hunter" đình đám. Nhờ nó, cô nhận được giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards năm 2011.Bên cạnh đó, nhan sắc của cô được lọt vào top nữ thần sắc đẹp đình đám bên cạnh Suzy (MissA), YoonA (SNSD), Sohee (Wonder Girls)..., mặc dù tài năng không mấy nối trội.
Đang ở trong những ngày tháng hào quang, Goo Hara bắt đầu trượt dốc không phanh với scandal hẹn hò với thành viên Yong Junhyung (cựu thành viên B2ST/HIGHLIGHT) vào năm 2011. Thông tin này gặp nhiều phản đối kịch liệt từ phía dư luận Hàn Quốc, nơi có nền giải trí khắc nghiệt bậc nhất. Nhiều khán giả chỉ trích rằng, việc cô hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của KARA khi mà nhóm đang ở đỉnh cao danh vọng.

Giữa lúc đó, hình ảnh quá khứ cô hẹn hò với bạn trai năm 17 tuổi, cùng ăn mừng sinh nhật tại địa điểm bị nghi là nhà nghỉ được lan truyền chóng mặt trong cộng đồng mạng Hàn Quốc, phá vỡ hình tượng "ngọc nữ" của Goo Hara. Scandal này đã gây cho công ty quản lý lẫn nhóm nhạc bị ảnh hưởng.

Những bức hình táo bạo của cô với Sulli
Chưa dừng lại, cô lại tiếp tục làm mất điểm trong chương trình Radio Star năm 2013. Tại chương trình này, khi MC đề cập đến bạn trai cũ Yong Jun Hyung và chuyện tình cảm vừa tan vỡ của Goo Hara , Goo Hara đã bất ngờ bật khóc, trách móc dàn MC, thậm chí còn ném chai nước về phía các tiền bối và la lối. Ngay sau khi chương trình được lên sóng, cô và các thành viên nhóm nhạc Kara đã bị chỉ trích thậm tệ, nhiều người không chấp nhận thái độ vô lễ của cô với tiền bối.
Đây là thồ kì đen tối với KARA, các sản phẩm âm nhạc của họ không còn được đón nhận như trước và bắt đầu mờ nhạt. Đầu năm 2016, nhóm chính thức tan rã. Goo Hara tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo nhưng, những gì mà cô thu về chỉ toàn là tai tiếng, thị phi.

Ồn ào đấu tố giữa cô và bạn trai
Cô kết thân với Sulli, nữ ca sĩ quá cố, thành viên nhóm nhạc F (x). Cả hai sở hữu điểm chung đó là tính cách nổi loạn, thích tự do. Goo Hara cùng với Sulli thực hiện những hành động gây sốc, như chụp ảnh theo phong cách lolita, cổ suý ấu dâm hay hành động hôn nhau khiến cư dân mạng không ngừng chỉ trích và cảm thấy ngao ngán không biết đến bao giờ người ta mới thôi nghe những thị phi về người đẹp này.
Lùm xùm dài kỳ của cô nàng lại tiếp tục bị châm ngòi sau vụ bạn trai cũ, Choi Jong Bum tố cô bạo hành và đe dọa tung clip sex của cô. Hai bên lời qua tiếng lại, kiện tụng nhau và kết quả Goo Hara thắng kiện, chứng minh mình là nạn nhân.

Cô trở lại sau khi bị phát hiện tự tử bất thành
Vào ngày 25/5 vừa qua, sau ồn ào với bạn trai cũ, báo chí xứ Hàn được phen rúng động vì thông tin cô tự tử nhưng bất thành. Người ta phát hiện, cô gái nổi loạn này đã chịu nhiều áp lực về tâm lý, khi thấy bài đăng của cô trên trang cá nhân "Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh".

Vụ Goo Hara qua đời, được cho là tự tử
Sau vụ tự tử, Goo Hara đã trở lại bình thường, vui vẻ, sống tích cực hơn khiến fan phấn khởi. Tuy nhiên, cái chết của Sulli hồi tháng 10 vừa qua lần nữa khiến Goo Hara tổn thương, cô liên tục khóc và bày tỏ lời xin lỗi đến người bạn quá cố trong đoạn livestream.
Sự ra đi của bạn thân đang tạm lắng xuống thì hôm nay, Goo Hara lại chọn cho mình cách giải quyết đau khổ. áp lực bằng cách tự tử, hệt như cách mà Sulli từng làm. Cuộc đời của cô gái sớm dừng lại ở tuổi 28...
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu