Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lật tẩy chiêu giấu ma túy trong hốc đá, lùm cây để bán lẻ cho người nghiện của nữ quái U50

Mặc dù vừa mãn hạn tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng Chói vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục bán chất cấm đề kiếm lời. Lần này Chói tinh vi hơn, giấu ma túy trong hốc đá, lùm cây để bán cho “khách”.

Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy trên địa bàn và bắt giữ đối tượng Vi Thị Chói (SN 1969, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
 
Theo lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Sau khi mật phục theo dõi và truy tìm các chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn xác định được đối tượng Vi Thị Chói là kẻ chuyên bán lẻ ma túy cho người nghiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu và các vùng lân cận.
 
Sau khi nắm bắt được hành tung của đối tượng này và nhận được tin báo Chói sẽ thực hiện giao dịch một vụ ma túy lớn nên đã bàn bạc và nhận định đây là thời cơ triệt phá, bắt giữ đối tượng này cùng đồng bọn.
 
 Chân dung quái nữ chuyên giấu ma túy trong hốc đá, lùm cây để bán cho người nghiện
Vi Thị Chói đã khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy của mình
 
Khoảng 11h15 ngày 15/7, tại khu vực rẫy thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Ban Công an xã Chiêu Lưu phá thành công chuyên án.
 
Tại hiện trường bắt giữ được đối tượng Vi Thị Chói và thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 40g heroin và một số tang vật khác. Tại trụ sở Công an, bước đầu Chói thừa nhận hành vi phạm tội của mình.,
 
Theo Chói, số ma túy được ả mua lại từ một người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch, địa chỉ. Sau đó, Chói mang về huyện Kỳ Sơn để bán lẻ cho người nghiện. Khi đang giao dịch ma túy thì bị Công an bắt giữ.
 
Theo điều tra của Công an huyện Kỳ Sơn, Vi Thị Chói là đối tượng có 2 tiền án về tội ma túy, vừa được mãn hạn tù vào giữa năm 2019. Trở về địa phương, Chói không tu chí làm lại cuộc đời mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ” lao vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy để kiếm lời.
 
 Chân dung quái nữ chuyên giấu ma túy trong hốc đá, lùm cây để bán cho người nghiện
Tang vật thu giữ được tại hiện trường
 
Tại địa phương, Chói cấu kết với các đối tượng cộm cán về ma túy để lấy “hàng” về chia ra, bán lẻ cho người nghiện. Để tránh cơ quan chức năng “để ý”, Chói xé nhỏ ma túy ra giấu ở các hốc đá, lùm cây gần khu rẫy nhà mình. Chói đánh dấu chỗ giấu những chỗ giấu hàng bằng ký hiệu mà chỉ ả mới biết được.
 
Khi có “khách”, Chói mới đi lấy hàng ra bán. Vì có kinh nghiệm vào tù ra tội về hành vi buôn bán ma túy nên Chói vô cùng tinh ranh, cáo già, lọc lõi. Chói xây dựng cho mình một đội ngũ người nghiện “thân tín”.
 
Mỗi lần tiến hành giao dịch, Chói phân công các tay chân làm nhiệm vụ “hoa tiêu”, chỉ cần có động là lập tức phát tín hiệu cho Chói tẩu thoát.
 
Tuy nhiên, dù Chói có lọc lõi đến như thế nào thì cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cơ quan Công an. Sau tất cả hành vi gian xảo của mình, Chói một lần nữa tra tay vào còng số 8.
 
Nam sinh viên 19 tuổi nuôi cấy nấm thức thần rao bán trên mạng. Video: VNE
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ