Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Toàn cảnh vụ người phụ nữ có hành động “kém sang” nhận vơ đồ rơi trên đường là của mình

Cộng đồng mạng đang xôn xao vụ người phụ nữ nhặt được đồ đánh rơi nhưng không chịu trả lại, thậm chí còn chử nam thanh niên xin lại đồ là “ăn cướp”.

Ngày 26/7, tài khoản facebook Nhữ Quốc Tuấn đăng tải trên nhóm Trùm Trà Đá một đoạn video quay cảnh một người phụ nữ mặt trung niên đang ra sức cãi nhau với một nam thanh niên khác. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc người này nhặt được một túi đồ nhưng nhất định không chịu trả lại cho chủ nhân.
 
Đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội
 
Tài khoản Nhữ Quốc Tuấn chia sẻ: “Xã hội này giờ nó vậy luôn hả cả nhà? Em làm rơi có cái hộp cách nhiệt đựng chai nước đá ra đường, dựng xe xuống đi bộ ra nhặt thì cô này nhặt, em bảo ơ của cháu rơi. Bà ý bảo cái gì của mày? Của tao… Xong em rút máy ra quay, cô con gái ngồi sau mẹ cứ bảo thôi mẹ trả anh ý đi… thương em”.
 
Theo thông tin từ đoạn video thì người phụ nữ này mặc bộ quần áo màu tím, đeo kính râm, đang đi xe máy chở đằng sau là cô con gái. Trên tay người phụ nữ có cầm một túi màu xanh da rời mà theo như người đăng đó là đồ họ làm rơi, bên trong đựng chai nước đá chứ chẳng có gì quý giá cả.
 
Khi nam thanh niên xin lại chiếc túi màu xanh, người phụ nữ này nhất định không trả, thậm chí có những câu nói rất khó nghe. Bực tức trước hành động của người này, nam thanh niên đã lấy điện thoại ra quay lại cách hành xử của người phụ nữ. Tưởng như sự việc đã dừng tại đây, nhưng không, người phụ nữ lao vào chửi bới, thậm chí còn vu cho nam thanh niên xin lại đồ là đồ ăn cướp…
 
Chân dung người phụ nữ nhận vơ đồ rơi trên đường
Chân dung người phụ nữ nhận vơ đồ rơi trên đường
 
Nội dung đoạn hội thoại giữa người phụ nữ và nam thanh niên như sau:
 
Thanh niên: "Cô nhặt đồ của cháu đấy!"
 
Người phụ nữ: "Túi của tôi rơi ở đường đấy".
 
Thanh niên: "Thế ở trong này là cái gì? Cô nói xem nào".
 
Người phụ nữ: "Là cái áo chứ là cái gì".
 
Thanh niên: "Đây là chai nước của tôi, chỉ là chai nước thôi, không có gì to tát cả. Thế cô có trả không?"
 
Người phụ nữ: "Tao nhặt được chứ không phải ăn cắp mà nói cái câu: Thế có trả hay không?”
 
Thanh niên: “Cô đứng ở ngoài đường, rồi cô đến nhặt lên đúng không?”
 
Người phụ nữ: “Ừ! Cái gì trong này”
 
Thanh niên: “Tôi bảo túi đó là của tôi”
 
Người phụ nữ: “Mày bỏ cái kiểu đấy đi. Tao nhặt được cơ mà. Tao không phải trình bày với mày".
 
Thanh niên: "Thế bà có trả không?"
 
Người phụ nữ: "Việc gì phải  trả"
 
Ngồi sau chứng kiến sự việc có vẻ như cô con gái cũng phần nào cảm thấy xấu hổ thay cho mẹ nên liên tục kéo vai khuyên can “ mẹ trả cho anh ấy đi”. Thế nhưng, bỏ mặc lời con gái nói, người phụ nữ này vẫn ra sức cãi, chỉ tay nói nam thanh niên.
 
Chỉ đến khi cảm thấy đuối lý, không cãi được thì người phụ nữ này mới quăng chiếc túi ra giữa đường rồi lái xe bỏ đi. Bức xúc trước hành động trên, nam thanh niên đuổi theo mắng thì người phụ nữ này la làng: “Ối trời ơi, thằng ăn cướp! Thằng ăn cướp này”.
 
Chân dung người phụ nữ nhận vơ đồ rơi trên đường
Cư dân mạng bình luận về người phụ nữ này
 
Sau khi video được đăng tải, đại đa số cư dân mạng đều cho rằng, người phụ nữ này quá ngoa ngoắt, vừa ăn cướp vừa la làng. Một cư dân mạng bình luận: “Ôi không thể nghĩ bà ấy lại hành xử như thế. Khổ thân cô con gái, ngồi sau không biết dấu mặt đi đâu”.
 
Tuy nhiên, sự việc đúng sai như thế nào vẫn chưa rõ nhưng phản ứng của người phụ nữ trong đoạn clip trên đang khiến cư dân mạng rất khó chịu. Thậm chí nhiều  cư dân mạng đã chế ảnh người phụ nữ này và chia sẻ ở mọi nơi.
 
Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao về vụ việc một người đàn ông đút túi 200.000 đồng mặc bé trai khóc nức nở đi tìm. Cư dân mạng bức xúc cho rằng, người đàn ông này nhìn thấy tiền không trả lại co bé trai mà thó luôn.
 
Cho đến khi em quay lại tìm tờ tiền thì không thấy đâu và khóc nức nở. Người đàn ông nhặt được tiền đứng bên cạnh vẫn thờ ơ, chẳng biết gì, sau đó ít phút thì trèo lên xe máy bỏ trốn…
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ