Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lộ mặt người giúp việc nhẫn tâm dốc ngược cháu bé 14 tháng tuổi vì... không chịu ngủ

Không thể ru ngủ cháu bé, người giúp việc ấn đầu, hất chăn vào mặt, thậm chí túm 2 chân nhấc cháu bé lên rồi dốc ngược như đồ vật.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành cháu bé 1 tuổi khiến người xem không khỏi "sôi máu".
 
Theo nội dung clip, một người phụ nữ cùng cháu bé đang nằm ngủ trên giường thì cháu bé quấy khóc, nhổm người dậy chứ không chịu ngủ. Thấy vậy, người phụ nữ quát lớn: "Mày có chịu ngủ không?" rồi liên tục ấn đầu cháu bé xuống và hất chăn vào mặt và người cháu bé. Đỉnh điểm, người này túm 2 chân cháu bé rồi dốc ngược lên cho đến khi cháu bé nín khóc. Không những vậy, ở đoạn cuối clip, người này còn bước hẳn xuống giường, dốc ngược cháu bé lên rồi quăng quật như một đồ vật.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/06/untitled-project_61348916_06122019164930.mp4[/presscloud]
 
Sau khi xuất hiện, clip trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.
 
Được biết, sự việc xảy ra ở Nghệ An và người phụ nữ trong clip bạo hành trẻ em nói trên là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương). Cháu bé trong clip là con gái 14 tháng tuổi của vợ chồng anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú TP.Vinh, Nghệ An). Mới đây, anh T. đã gửi đơn tố cáo lên Công an TP.Vinh về việc con gái anh bị bàn Doan - người giúp việc của gia đình bạo hành.

Theo báo Nghệ An, trong đơn trình báo, anh T. cho biết, khoảng 19h30 ngày 4/12, vợ chồng anh đi ra ngoài ăn tối và để con gái 14 tháng tuổi ở nhà cho bà Doan trông nom. Sau khoảng 1 giờ, vợ chồng anh trở về nhà thì thấy con khóc. Lúc này bà Doan nói do thay đổi thời tiết nên cháu bị mệt, không chịu ngủ.
 
Hôm sau, vì cảm thấy bất an nên vợ của anh T. đã mở camera an ninh trong nhà ra để kiểm tra. Lúc này, gia đình mới tá hỏa phát hiện cháu bé bị người giúp việc hành hạ, thậm chí túm chân dốc ngược và lắc mạnh như đồ vật.
 
Chân dung người giúp việc nhẫn tâm dốc ngược cháu bé 14 tháng tuổi vì... không chịu ngủ
 
Đáng nói, khi bị tra hỏi, bà Doan một mực phủ nhận việc bạo hành cháu bé. Phải đến khi anh T. đưa ra clip bằng chứng, người này mới chịu thừa nhận và xin lỗi:
 
"Quá tức giận và sợ sẽ không kìm chế được nên tôi đã lập tức yêu cầu người này rời khỏi nhà mình. Dù vợ can nhưng tôi vẫn cho họ 2 triệu đồng để có tiền đón xe về quê", anh T. nói với PV báo Phụ nữ.
 
Chân dung người giúp việc nhẫn tâm dốc ngược cháu bé 14 tháng tuổi vì... không chịu ngủ
Bà Nguyễn Thị Doan ban đầu một mực phủ nhận hành vi của mình. Ảnh: Báo Nghệ An
 
Vợ anh T. cũng cho biết, ban đầu gia đình không muốn làm lớn chuyện, nhưng khi xem lại đoạn clip, gia đình nhận thấy hành vi của người phụ nữ này quá tàn nhẫn nên quyết định làm đơn trình báo lên cơ quan công an để có biện pháp xử lý và cảnh báo tới mọi người để sự việc tương tự không tái diễn. Đặc biệt, gia đình rất lo lắng khi hai ngày sau khi xảy ra sự việc, cháu bé 14 tháng tuổi vẫn còn nôn mỗi khi ăn.
 
Chân dung người giúp việc nhẫn tâm dốc ngược cháu bé 14 tháng tuổi vì... không chịu ngủ
Mấy hôm nay anh T. phải nghỉ việc ở nhà để trông con. Ảnh: Báo Phụ nữ
 
Tờ Tổ Quốc đưa tin, ngày 6/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã đến nhà anh T. để trích xuất camera điều tra vụ việc. Thông tin với cơ quan chức năng, gia đình anh T. cho biết mới thuê bà Doan từ ngày 6/11 thông qua một công ty môi giới việc làm với giá 4,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Bà Doan cũng biết việc có camera an ninh lắp trong nhà.
 
"Tôi nghĩ là mình đối xử rất chu đáo rồi, họ mới tới nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mua thuốc bổ cho uống. Lương cứng là 4,5 triệu bao ăn ở, nhưng nếu làm tốt thì sẽ được thưởng thêm. Không hiểu sao họ lại đối xử với con mình như vậy", anh T. chia sẻ với báo chí.
 
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 
Xem thêm: Vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên 'bảo kê' xe vi phạm: 2 trung tá bị đình chỉ
 
Kiều Đỗ (t/h)