Những lùm xùm trong chuyện đời tư gia đình của "ông hoàng nhạc Việt" là chủ đề được fan rất quan tâm. Còn nhớ, vào năm 2016, Mr Đàm gây chú ý khi livestream khóc kể về chuyện anh phải còng lưng trả nợ cho mẹ vì cờ bạc.

Tuy nhiên rất ít khi thấy nam ca sĩ nhắc đến ba. Ít người biết điều đó xuất phát từ tuổi thơ cơ cực của anh. Anh chia sẻ mình đã từng rất căm ghét ba. Trong trí nhớ của nam ca sĩ, ba anh - ông Huỳnh Văn Phước đã qua đời từ khi anh còn nhỏ. Ba anh là cảnh sát và cũng là một thầy giáo. Ông rất kiệm lời và thích uống rượu. Gương mặt ông cũng vô cùng đẹp trai.

Chính vì vẻ phong lưu đó mà ông có đến 4 người vợ. "Ba tôi có 4 vợ, má tôi là vợ hai, đó là chưa kể đến những người tình khác. Ông có nhiều dòng con khác nhau. Vợ cả không có người con trai nào, nên ông gặp má tôi và tôi là đứa con trai đầu tiên của ông. Khi má có bầu em gái tôi, ba bắt đầu có người khác là bà ba, bà ấy sinh đôi 2 người con trai bằng tuổi em gái tôi. Sau này, một trong 2 đứa con sinh đôi của bà bị lạc khi đi xem múa lân, bây giờ không biết ở đâu dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm. Còn bà tư làm chủ vựa đường ở Hoóc Môn”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mãi về sau anh mới có thể gạt đi sự căm ghét với ba. Anh tâm sự: “Đến tận hai mươi mấy tuổi đầu tôi mới bắt đầu "đánh vần" chữ "thương" dành cho ba mình... Cũng không có gì khó hiểu lắm, vì ngay từ khi còn bé tôi đã được má "huấn" như thế, bà giận ba vì ba đẹp trai và có nhiều bồ lắm... Bắt buộc tôi phải về phe của má thôi, đến khi đọc và viết thành thạo chữ "thương ba" thì ba đã đi rất rất xa”.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lại nghẹn ngào chia sẻ ảnh ba lên trang cá nhân với dòng tâm sự: "Mấy chục năm rồi… Không còn nhận biết ba đã cười như thế nào? Hôm nay được thấy gương mặt ba chuyển động, nhìn và cười với con… Ba có nhìn thấy con không ba ơi?”.
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông với nam ca sĩ. Fan hâm mộ cũng gửi lời động viên đến anh “Đọc bài viết mà nước mắt tự nhiên rơi xuống, chúc anh luôn thành công" - một cư dân mạng bình luận.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu