Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ thi thể quấn khăn, đang phân hủy trong nhà dân ở Quảng Nam: Đã bắt được hung thủ

Công an Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi rồi quấn khăn giấu trong nhà người dân. Danh tính kẻ này là Phạm Thanh Tâm, 22 tuổi.

Theo thông tin mới nhất từ Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Đơn vị đã xác định được danh tính thi thể đang phân hủy trong căn nhà ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Cũng theo thiếu tướng Dũng, nạn nhân là tên Võ Thị Huệ (18 tuổi, ở xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện khoảng 20 ngày. 

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Công an đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm là Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ở xã Tam Lộc). Sau khi siết cổ nạn nhân đến chết, Tâm bỏ trốn xuống tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan điều tra đã phối hợp với gia đình vận động Tâm đến cơ quan Công an đầu thú. Đến sáng ngày 9/10, Công an đã di lý Tâm về Quảng Nam để phụ vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân gây án.
 
Chân dung nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam
Tâm là nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 8/10, ông Phan Hoàng Th. (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) mở cửa căn nhà ra thì tá hỏa phát hiện một thi thể trong tình trạng quấn khăn đang phân hủy nặng nên trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân là nữ giới, chưa rõ thời gian tử vong nhưng thi thể đang phân hủy nặng. Cơ quan điều tra đang đợi báo cáo kết luận pháp y để có cơ sở xác minh danh tính nạn nhân.

Liên quan đến sự việc này, ông Th. cho biết, gia đình có 2 ngôi nhà. Căn nhà ở xã Tam Lộc - nơi xảy ra vụ việc gia đình đã không ở từ cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông Th. vẫn quay trở lại nhà để kiểm tra, xem xét tránh tình trạng xuống cấp. Chiều ngày 8/10, ông Th. về nhà thì phát hiện sự việc.
 

 
Theo Thanh Mai/SKCĐ