Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chân dung kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Là người nghiện ma túy

Được biết, sau khi đi tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được, Trung bắt gặp em Hiền đang đứng nghe điện thoại gần bờ sông Nhuệ nên đã bàn bạc với Quân cướp tài sản của nữ sinh.

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện ngân hàng bị mất tích từ 23/10 vừa qua, trưa 27/10 đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ hai nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
 
Chân dung kẻ sát hại nữ sinh học viện ngân hàng
Đối tượng Nguyễn Xuân Trung

Tại trụ sở công an, 2 nghi phạm khai nhận, chiều 23/10 sau khi đi tiêu thụ tài sản trộm cắp là một bộ cốt pha của một công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, Trung và Quân tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi đó, Trung đã bắt gặp em Hiền đang đứng nghe điện thoại ở bờ sông Nhuệ (đoạn qua huyện Thường Tín) nên đã bàn với Quân cướp điện thoại của em Hiền. Sau đó, hai đối tượng tiếp cận, đẩy em Hiền xuống sông Nhuệ để cướp của rồi bỏ đi.
 
Chân dung kẻ sát hại nữ sinh học viện ngân hàng
Các nghi phạm bị áp giải đến hiện trường

Trưa 27/10, sau khi bị bắt giữ 2 nghi phạm đã bị áp giải về hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Cả một bờ sông Nhuệ đã được lực lượng chức năng phong tỏa cả buổi trưa để phục vụ việc tìm kiếm nạn nhân.
 
Chân dung kẻ sát hại nữ sinh học viện ngân hàng
Tìm kiếm nạn nhân
 
Hàng chục cảnh sát đã tích cực dùng xuồng máy và thuyền bơi dọc sông Nhuệ để tìm kiếm em Hiền. Đến gần trưa, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo gia đình, hôm xảy ra vụ việc Hiền có đi xe đạp điện đến điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt đi học. Khoảng 19h cùng ngày, bạn bè thấy Hiền quay lại điểm gửi xe đạp điện. Tuy nhiên, một giờ sau gia đình gọi điện nhưng em không bắt máy, điện thoại mất liên lạc kể từ 22h cùng ngày.

Được biết, cả hai nghi phạm đều là người nghiện ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ