Robert Sparks (45 tuổi) là gã đàn ông biến thái. Hắn chính là kẻ đã cưỡng hiếp hai cô con gái riêng của vợ. Trong cơn cuồng loạn, gã này đã giết chết cả vợ và hai đứa con trai của cô bằng 63 nhát dao oan nghiệt.
Trong phiên tòa xét xử, Robert Sparks còn quay ra tố ngược vợ của mình và gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, TAND tối cao nước Mỹ thẳng từng từ chối yêu cầu kháng cáo của hắn và thi hành án tử hình đúng theo thời gian đã định.
Theo cáo trạng điều tra, Robert Sparks nghi ngờ vợ (là cô Chare Agnew) có âm mưu đầu độc mình nên nhân lúc vợ đang ngủ đã lao đến đâm liên tiếp 18 nhát dao trên khắp cơ thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, gã ác nhân bình thản rời khỏi phòng ngủ đi sang gọi hai đứa con riêng của vợ là Harold Sublet Jnr (9 tuổi) và Raekwon Agnew (10 tuổi) vào nhà bếp. Tại đây, hắn sát hại hai cậu bé với 45 nhát dao nằm rải rác khắp cơ thể.

Chân dung gã đàn ông biến thái cưỡng hiếp 2 con gái, sát hại vợ và 2 cậu con trai
Sau khi sát hại 3 mạng người, Sparks bỗng nhớ ra trên lầu vẫn còn hai cô con gái riêng của vợ là LaKenya Agnew (14 tuổi) và Garysha Brown (12 tuổi). Thế là hắn tức tốc chạy lên phòng uy hiếp hai cô bé. Vừa chói tay LaKenya và Garysha hắn vừa đay nghiến rằng Agnew đã cố tình đầu độc hắn sau khi phát hiện ra hắn có hành vi đồi bại với hai cô con gái riêng.
Sau khi cưỡng hiếp hai con riêng của vợ, rồi nhốt hai cố bé trong tủ quần áo và đi đến nhà mẹ đẻ để mượn xe. Tiếp đó, Sparks lái xe đến nhà người yêu cũ và thú nhận với cô ấy về tội giết người. Sau đó hắn gọi điện đến đồn cảnh sát địa phương tự thú. Sau vài ngày lang bạt ở Austin, hung thủ quay lại Dallas thì bị bắt.
Khi bị cảnh sát hỏi cung, Sparks thú nhận đã giết vợ, hai con trai và cưỡng hiếp hai con riêng của vợ. Về việc giết người, hắn nói, động cơ xuất phát từ việc hắn phát hiện ra vợ có ý định đầu độc mình. Thậm chí hắn còn cung cấp máu, mẫu tóc, móng tay, niêm mạc má yêu cầu cơ quan điều tra thử độc tính. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không thể tìm ra phòng thí nghiệm nào có khả năng giám định chất độc theo cách đó.

Mặc dù đã cố gắng tự bảo chữa cho bản thân nhưng Sparks vẫn bị tuyên án tử hình
Sau khi thẩm vẫn xong, cảnh sát địa phương đưa Sparks đi kiểm tra về thần kinh. Bác sĩ tâm lý xác định, Sparks bị mắc chứng hoang tưởng và rối loạn phân liệt cảm xúc. Từ đó dẫn đến ảo giác về giọng nói thôi thúc hắn giết vợ con.
Tại phiên tòa xét xử, gã biến thái này cho biết, bản thân bị thiểu năng trí tuệ nên không thể thụ án tử hình. Đồng thời còn liên tục chỉ trích công tố viên cố tình bóp méo sự thật để vụ vạ cho hắn. Tuy nhiên, tòa án đã phác bỏ mọi lời ngụy biện của hắn và y án tử hình.
Được biết, Sparks là nam tù nhân thứ 16 ở Mỹ và thứ 7 ở bang Texas phải lĩnh án tử hình kể từ khi TAND Tối cao một lần nữa chấp nhận án tử hình vào năm 1976.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/01/bi-phat-hien-cuong-hiep-con-gai-ga-bien-thai-ha-sat-vo-va-2-con-trai-voi-63-nhat-dao-1_01102019180744.mp4[/presscloud]
Tại Việt Nam cũng xảy ra nhiều vụ chồng sát hại vợ dã man
Xem thêm: Anh trai nam sinh chạy Grab: `Em tôi có 5 vết đâm chí mạng chứ không phải 3 như nghi phạm đã khai`
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu