Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Chân dung đời thực của \'người hùng\' sáng nhất đêm qua khi giải cứu đứa bé rơi từ tầng 13 chung cư

Sau khi chứng kiến khoảnh khắc bé gái rơi từ tầng 13 chung cư được 'người hùng' cứu sống ai nấy đều thót tim và dành những lời khen cho người đàn ông ấy

Ngay sau khi vụ việc cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư xuống đất khiến dân tình thót tim và không khỏi run sợ, may thay con đã được ‘người hùng’ cứu giúp khỏi cửa tử.

Người cứu cháu bé tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung là một người đàn ông sinh làm nghề lái xe chuyên chuyển đồ, năm 1990, quê ở Đông Anh, Hà Nội.

Từ lúc đoạn clip ngắn chỉ vài giây được chia sẻ dân mạng đã liên tục sục sôi, có lẽ đêm qua là một đêm không ngủ của nhiều người, trong đó có anh Mạnh (người đã cứu sống cháu bé), mọi người đã dành những lời khen và cảm ơn từ tận đáy lòng cho hành động nghĩa hiệp của anh ấy.

Chân dung 'người hùng' đời thực đã cứu cháu bé 

Trên mạng xã hội vụ việc trở thành tâm điểm và thu hút độc giả quan tâm, họ đã dành nhiều lời hay ý đẹp và thở phào khi vì hành động tuyệt vời ấy, đặc biệt mọi người cũng tìm đến Facebook anh Mạnh và trao cho anh tình cảm với sự biết ơn vô bờ:

-  "Là một người cha, em cảm ơn anh vì hành động cao cả và vĩ đại".

- "Cảm ơn anh chúc gia đình anh thật nhiều sức khoẻ. Người tốt việc tốt chúc anh luôn thành công trong cuộc sống".

- "Không phải ai cũng có thể làm được như anh. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và may mắn"

Những câu nói của anh Mạnh bất ngờ được cộng đồng mạng tập hợp lại

Nghe anh Mạnh thuật lại sự việc ai cũng hú hồn hú vía đầy run sợ, vào chiều 28/2 vừa qua khi đang đợi để chuyển hàng tới khách thì anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tuy nhiên anh chỉ nghĩ đó là tiếng khóc của em bé quấy nhiễu như bao lần khác, tuy nhiên đến khi mọi người thấy cháu bé rồi hô hoán om sòm thì ngay lập tức anh đã quan sát và thấy một bé gái đang leo trèo ra ngoài lan can, người đàn ông nhanh trí chạy ra khỏi ô tô và leo lên mái tôn nhà xe để cứu cháu bé. Vừa run, vừa hoảng sợ ‘mặt cắt ra máu’ anh Mạnh chia sẻ:

"Lúc trèo lên mái tôn tôi bị trượt do mái hơi nghiêng, nhưng tôi vẫn cố vừa trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu bé. Khi cháu bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy cháu bé để không bị rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, 2 chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi rất hoảng sợ.

Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy”.

"Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc"

Trong thời khắc sinh tử anh Mạnh cũng không nghĩ được gì chỉ hướng tới việc trước mắt là cứu cháu bé, sau đó anh cũng quay lại công việc và bố mẹ cháu nhanh chóng đưa con vào nhập viện rồi gọi điện, xin được gặp mặt và cảm ơn tới anh.

Giúp cháu bé người đàn ông ấy coi là điều hiển nhiên và chỉ nhận mình cũng là người bình thường như bao người, anh ngỏ ý muốn đến thăm cháu để xem tình hình của bé con thế nào. Đẹp người đẹp cả nết anh xúc động chia sẻ: “Trước tôi cũng từng bị tai nạn và cũng được giúp đỡ rất nhiều nên khi nhìn thấy bé gái kia tôi cũng cố hết sức để cứu cháu, tích đức cho mình"