Thời gian gần đây, cơ quan công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp nhận được đơn trình báo "cầu cứu" của một số nam thanh niên lỡ dại sa vào "bẫy tình" của "hot girl" trên Zalo.
Nạn nhân đầu tiên là anh Trần M.N. (23 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Theo lời anh N., tối ngày 8/11, anh lên mạng xã hội Zalo tìm bạn giải sầu thì được một cô gái có tên Linda kết bạn và nhắn tin. Thấy hình đại diện gợi cảm, anh N. liền đồng ý và nhắn tin trò chuyện.
2 bên nhắn tin qua lại, tán tỉnh đến khoảng 0h ngày 9/11, anh N. và Linda hẹn nhau đến ngã ba Dũng Sĩ Thanh Khê, đoạn gần vịnh Đà Nẵng để gặp mặt. Lúc này anh N. lập tức điều khiển xe máy đến đón Linda và cả hai cùng đến nhà nghỉ số 681 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà) thuê phòng qua đêm để quan hệ tình dục.
Đến 5h30 ngày 9/11, anh N. choàng tỉnh dậy thì phát hiện "bạn gái" đã biến mất, mang theo chiếc điện thoại di động trị giá gần 5 triệu đồng của mình. Biết đã bị lừa, anh N. liền đến Công an phường Xuân Hà trình báo.
Đáng nói, anh N. không phải là nam thanh niên duy nhất đến Công an phường Xuân Hà trình báo sự việc bị "hot girl" Zalo lừa. Khoảng 21h45 ngày 9/11, Công an phường Xuân Hà tiếp nhận thêm một nạn nhân anh L.N.A.N. (21 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) cũng bị sập bẫy tình của Linda.

"Hot girl" Linda Lê Thị Thu Thảo. Ảnh: Thanh Niên
Cũng như anh Trần M.N., trưa ngày 9/11, anh L.N.A.N. nhận được tin nhắn Zalo làm quen của một cô gái có hình khêu gợi. Sau khi nhắn tin qua lại, đến khoảng 16h30 cùng ngày, cô gái chủ động rủ anh A.N. đi uống cà phê và xem phim. Anh A.N chạy xe máy đến rạp Starlight (đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê) gặp cô gái rồi cả 2 cũng xem phim. Xem xong, anh A.N bất ngờ được cô gái rủ ra vịnh Đà Nẵng thuê phòng để quan hệ tình dục. Anh A.N đồng ý và cả 2 cùng đến nhà nghỉ Phương Anh 6 (đường Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà)...
Sau khi "vui vẻ", bạn gái mới quen liền tống tiền anh A.N mua dâm. Khi anh N. nói không có tiền, cô gái dọa sẽ gọi đồng bọn đến "làm thịt" khiến anh N. hoảng sợ và buộc phải giao nộp điện thoại di dộng trị giá hơn 5 triệu. Trước khi ra về, nữ quái còn cho lại anh N. số tiền 100.000 đồng để thanh toán với nhà nghỉ. Sau đó, anh N. đã tìm tới cơ quan công an để trình báo sự việc.
Theo báo Thanh Niên, nhận được trình báo của 2 nạn nhân, Công an phường Xuân Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra và nhận thấy cả hai nạn nhân đều bị lừa bởi cùng một cô gái có biệt danh Linda, tên thật là Lê Thị Thu Thảo (26 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thực hiện.
Ngày 11/11, đối tượng Thảo được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Thảo nhanh chóng khai nhận toàn bộ vụ việc, đồng thời khai ra Trần Phạm Ngọc Châu (21 tuổi, ngụ quận Hải Châu) là đồng phạm, má mì của Thảo, người chuyên lập mưu giăng bẫy tình và môi giới mại dâm.

Trần Phạm Ngọc Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên
Nguồn tin của Tri Thức Trực Tuyến cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng ngày, Thảo và Châu đăng ảnh khỏa thân lên mạng xã hội rồi nhắn tin kết bạn làm quen, dụ dỗ đàn ông đến các nhà nghỉ ở ven biển Đà Nẵng để quan hệ tình dục. "Thủ đoạn" của 2 cô gái là "chiều tới bến" khiến những gã đàn ông ham của lạ mệt và ngủ quên, sau đó lợi dụng rồi lấy sản đem đi. Nếu nạn nhân không ngủ quên, nữ quái sẽ đe dọa kêu đồng bọn đến xử lý các nạn nhân.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/12/Chan-dung-2-hot-girl-Zalo-khien-nhieu-nam-thanh-nien-khon-don-vi-sap-bay-tinh_12112019230741.mp4[/presscloud]
"Hot girl" Bình Dương lừa đảo 160 tỷ đồng
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu