Khoảng 5h ngày 29/5/2014, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện bà Lê Thị Ba (75 tuổi) làm nghề bán bánh chuối chiên đóng cửa im ỉm. Nếu đúng như thường lệ thì vào giờ đó bà Ba phải mở cửa bán hàng rồi.
Nghi có điều gì đó không ổn, người dân đập cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bà Ba lõa thể nằm dưới nền nhà. Điều kinh hoàng hơn, trên cổ bà Ba có vết cắt, máu chảy lênh láng… Ngay lập tức người dân trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Vài phút sau đơn vị đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ án
Nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, ông Hòa – hàng xóm nhà bà Ba kể: “Tôi không thể nào tưởng tượng được hiện trường lúc đó. Bà Ba nằm dưới nền nhà, cổ bị cắt máu chảy lênh láng, quần áp bị vứt tứ tung. Bao nhiêu năm qua đi mà cái chết của bà ấy vẫn gây ám ảnh cho những người từng chứng kiến. Thi thể bà Ba không còn nguyên vẹn. Vùng kín bị một con dao cắm sâu. Khi đó chúng tôi nghi ngờ bà ấy bị hiếp dâm. Nhưng lúc đó ai cũng phải thốt lên, sao lại có kẻ ác độc đến như vậy”.
Có mặt tại hiện trường, Công an huyện Phước Long phối hợp với PC 45 Bạc Liêu và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiền hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu xác định đây là vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Sau 1 ngày điều tra, trưa 30/5/2014, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Anh (25 tuổi) khi đang bỏ trốn tại nhà một người thân ở ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiêng Giang), cách hiện trường vụ án khoảng 50km.
Tại cơ quan điều tra, Giang Anh khai nhận, vào sáng ngày 28/5/2014, Giang Anh đi làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội là bà Trần Thị Tám chơi. Đến chiều cùng ngày thì nhìn thấy bà Ba đang tắm sông, không mặc quần áo. Quan sát thấy ở lưng quần có một túi lớn nên nảy sinh ý định trộm tiền.

Đối tượng Nguyễn Giang Anh
Tối cùng ngày, Giang Anh mua 10 nghìn tiền rượu, rủ thêm bạn là Nam, Đát, Em nhậu chơi. Tàn cuộc nhâu, khoảng 0h ngày 29/5/2014, Giang Anh lẻn vào nhà bà Ba để trộm tiền. Lúc này thấy bà Ba nằm trên giường có bỏ màn nhưng không mặc quần áo, Giang Anh liền lấy con dao ếm (dao loại lớn) có sẵn trong nhà cắt đứt dây mùng rồi đè lên người bà Ba.
Thấy người lạ uy hiếp, bà Ba la hét. Sợ bị lộ, Giang Anh dùng vai mùng quấn vào cổ bà Ba nhưng chưa cảm thấy yên tâm nên đã lấy dao cứa vào cổ nạn hân. Khi bà Ba nằm bất động, đối tượng mò tay vào túi vải đựng tiền trong quần bà Ba để ăn trộm.
Chưa dừng lại, trước khi bỏ đi, Giang Anh còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục thi thể bà Ba. Kinh hoàng hơn, để che giấu tội lỗi, Giang Anh lấy dao đâm vào vùng kín nạn nhân rồi bỏ đi. Giang anh cướp được 4,7 triệu tiền mặt của bà Ba.
Cả đêm đó, Giang Anh quanh quẩn ở khu vực xã Vĩnh Phú Tây cho đến sáng. Khi thấy người dân chạy sang nhà bà Ba nhiều thì gã mới biết nạn nhân đã chết. Ngay lập tức, Giang Anh đón lên Kiên Giang bỏ trốn. Điều Giang Anh không ngờ nhất là, tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra mình nhanh như vậy?
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Giang Anh là đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng sống thiếu tình cảm của mẹ. Gia đình nghèo, không được học hành tử tế nên sớm phải bươn trải kiểm tiền. Trong buổi nhậu trước khi gây án, Giang Anh nói với các bạn là sẽ ở lại địa phương tìm việc, không đi làm thuê nữa.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/24/chan-dong-mien-tay-phan-no-ke-benh-hoan-lam-nhuc-thi-the-ba-lao-75-tuoi-ban-chuoi-chien_24112019094506.mp4[/presscloud]
Thực nghiệm vụ "giao cấu với xác chết" dã man ở biên giới
Xem thêm: “Ma men” tìm đến tiệm massage nơi bạn gái làm việc để sát hại, hiếp dâm… vì không nghe điện thoại
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu