Thông tin gây chấn động làng giải trí xứ Trung ngày hôm nay là việc nam diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời do đột tử khi đang ghi hình chương trình truyền hình thực tế "Đuổi Theo Tôi Đi".

Anh qua đời do đột tử vì cường độ công việc cao
Thông tin được đài Chiết Giang, Trung Quốc thông báo. Theo đó, rạng sáng hôm 26/11, mỹ nam này đang thực hiện hình trong chương trình này thì bỗng dưng bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau 3 giờ đồng hồ cố gắng của bác sĩ, anh vẫn không qua khỏi.
Có thông tin còn cho biết, trước đó Cao Dĩ Tường luôn miệng nói: "Tôi không thể" rồi ngất xỉu. Lúc xảy ra vụ việc, theo lời nhân chứng xung quanh, Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy Cao Dĩ Tường ngất xỉu thì hét to "Gọi bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ". Còn Trần Vĩ Đình sau khi thấy Cao Dĩ Tường được đưa lên xe cấp cứu chỉ biết buồn rầu, chắp tay cầu nguyện.

Trên trang Weibo xứ Trung đăng hình ảnh chiếc xe cứu thương được cho là chở nam diễn viên đi cấp cứu
Tham gia chương trình thực tế ""Đuổi Theo Tôi Đi" còn có sự tham gia của các ngôi sao như Trần Vĩ Đình, Hoàng Cảnh Du, Phạm Thừa Thừa, Lý Chấn Ninh. Chương trình ghi hình kéo dài suốt 4 ngày và gặp trời mưa không ngừng. Hầu hết, các nhân vật tham gia đều tỏ ra mệt mỏi với cường độ làm việc khắc nghiệt như vậy, đến mức họ đều bị ói mửa, chuột rút, thậm chí còn thở cả oxy.
Cao Dĩ Tường sinh năm 1984, là nam chính trong phim "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên" và từng tham gia vào các phim như "Đẳng cấp quý cô", "Võ thần Triệu Tử Long",...
Show này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi quay từ lúc nửa đêm đến gần sáng, lại còn vận động mạnh như chạy đua. Cao Dĩ Tường vốn là người rắn rỏi, yêu thích thể thao và có chiều cao đáng ngưỡng mộ nhưng cũng không chịu được cường độ này.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu