Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cha qua đời, mẹ đi lấy chồng: Cô bé 14 tuổi bất đắc dĩ trở thành phụ huynh của em trai

Cha mất trong một vụ tai nạn, mẹ đi lấy chồng, cô bé 14 tuổi vừa phải làm cha vừa phải mẹ cho cậu em trai. Mỗi lần tới trường họp phụ huynh cho em, cô bé đều bị mọi người xung quanh soi xét với ánh mắt khác lạ.

Cha mất, mẹ đi lấy chồng, cuộc sống của hai chị em Qian Qian (14 tuổi) và Hao Hao (8 tuổi) đến từ Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc bỗng ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác. Hai đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi.

4 năm trước, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi tính mạng người cha của Qian Qian và Hao Hao. Người mẹ sau đó cũng chọn cách đi bước nữa rồi rời bỏ hai con.

Cô bé 14 tuổi Qian Qian tự mình nuôi nấng, chăm sóc em trai khi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ

Bố mất, mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc mới của mình, hai đứa trẻ được người cô nhận về nuôi dưỡng. Thế nhưng, do quá bận rộn, người c thường đi làm vệ rất muộn nên hai đứa trẻ cứ thế ngày qua ngày đùm bọc nhau mà sống. Không còn cách nào khác, cô chị Qian Qian buộc phải trưởng thành sớm, vừa phải gánh vác trách nhiệm làm cha, vừa phải làm mẹ để chăm sóc cho em trai.

14 tuổi nhưng Qian Quian đã làm quen tất cả mọi việc mà lẽ ra phải thuộc về cha mẹ: từ chuyện nấu ăn bếp núc đến việc kèm em học và cả đi họp phụ huynh cho cậu em trai Hao Hao.

Từ nấu ăn, công việc bếp núc...

Đến việc kèm học, đi họp phụ huynh cho em trai đều một tay Qian Qian lo liệu

Mỗi khi đến kỳ họp phụ huynh của Hao Hao, người chị đều cảm thấy rất buồn trước ánh mắt tò mò, soi xét rất khác lạ của mọi người xung quanh. Cô bé còn cảm thấy buồn tủi hơn nữa mỗi khi nghe ai hỏi “Vì sao cha mẹ không đến”. Nhiều vị phụ huynh khác còn hỏi con bao nhiêu tuổi vì trông "phụ huynh của Hao Hao" rất giống học sinh.

Qian Qian tâm sự: “Mỗi khi em trai con có một cuộc họp phụ huynh, con đều đến đó. Các phụ huynh sẽ nhìn con bằng ánh mắt khác.Con cảm thấy hơi ngượng. Điều khó chịu nhất là khi họ hỏi con tại sao bố mẹ con không đến, con cảm thấy rất buồn".

Khi được hỏi về bố, cậu bé Hao Hao đều bảo không có chút ấn tượng gì bởi vì từ năm 4 tuổi, cậu đã không còn cha trên đời. Có lẽ vì thiếu sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ từ bé, vẻ mặt cậu bé Hao Hao lúc nào trông cũng rất trầm ngâm. Cậu bé chỉ im lặng với một cái gật đầu tủi tủi khi ai đó hỏi có hay khóc thầm không.

Cậu em Hao Hao ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc phụ giúp để trang trải cuộc sống

Hai chị em Qian Qian và Hao Hao đang ở cái tuổi còn quá nhỏ có thể sống tự lập. Nhưng bởi vì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, những đứa trẻ buộc phải già dặn hơn, trưởng thành trước so với các bạn cùng trang lứa.

Đứa trẻ bơ vơ, mồ côi cha từ năm 4 tuổi

Tự lập từ sớm, cô bé Qian Qian lúc nào cũng tự nhủ phải mạnh mẽ và lạc quan để trở thành chỗ dựa cho đứa em duy nhất. Cuộc sống dẫu áp lực và khó khăn chất chồng nhưng ít ai thấy được cô bé rơi nước mắt.

Trong khi đó, có thể thấy cậu bé Hao Hao dù thiếu vắng tình cảm của bố mẹ nhưng bù lại, em vẫn nhận được sự chở che, yêu thương và chăm sóc từ chị gái.

Câu chuyện trên khiến bao người xót xa vì cuộc sống khốn khổ, nghèo khó của 2 đứa trẻ. Thế nhưng đằng sau sự xót xa ấy là sự khâm phúc ý chí và tinh thần nghị lực, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh của Qian Qian và Hao Hao. Hy vọng trong tương lai, 2 đứa trẻ sẽ đỡ vất vả hơn và có cuộc sống xứng đáng với những gì các em đã cố gắng.