Gia đình khốn đốn nên mới chỉ 17 tuổi Thoại đã phải nghỉ ở nhà để nhường những cơ hội tốt cho em. Cha mẹ đi xa, mọi gánh nặng dường như đang đè lên đôi vai gầy của cậu bé, vừa làm anh giờ đây em còn đóng vai trò là cha mẹ để nuôi nấng, phụng sự người em mình.
Mẹ đã biệt tích, cha thì dăm bữa nửa tháng mới về thăm con một lần và gửi cho anh em 1 triệu sinh hoạt sống trong 2-3 tháng. Nhìn các em đáng thương nên hàng xóm đều chung tay giúp đỡ, người thì cho gạo, người thì cho ứng tạm bao giờ có thì trả, bữa cơm của hai đứa trẻ cũng chỉ có cơm trắng độn mì gói, bữa nào khá khẩm hơn thì mới có thịt, cá, chất đạm.

Hai anh em nương tựa vào nhau sống côi cút trong căn nhà tình thương ông nội để lại
Để xoay sở được chi phí sinh hoạt cho hai anh em, Thoại đã phải lăn lộn kiếm tiền khi mới học xong lớp 9. Ngày ngày em lại còng lưng đi phụ hồ, tuy nhiên giữa mùa dịch bệnh đầy rẫy gian nan, mọi thứ còn đình trệ nên có những hôm em mất việc phải nghỉ ở nhà mà chẳng có thêm khoản ra vào nào.
Ăn uống không đảm bảo lại làm việc quá sức nên Thoại ốm đau liên miên nên em phải nghỉ làm, nghèo khó giờ lại cùng quẫn hơn, người em vì thế mà cũng phải bỏ học giữa chừng khi mới lên lớp 4. Nhiều người chứng kiến hoàn cảnh của em đều ứa nước mắt, 'gà con lạc mẹ' côi cút thiếu ăn thiếu mặc rồi chẳng biết tương lai của các em sẽ đi đâu về đâu.

Vừa là anh lại vừa thay bố mẹ chăm em

Em mới lớp 4 nhưng đã phải bỏ học giữa chừng
Căn bếp của hai anh em không có gì, bữa ăn cũng đạm bạc với trứng rán và một ít dầu còn lại dưới lên cơm, Thoại nói đây là bữa ăn ngon của hai anh em.
Chàng trai 17 tuổi thở dài thườn thượt bất lực trước tình thế hiện tại, em chia sẻ: “Bản thân con hay bệnh, lúc cảm sốt, lúc nóng lạnh,... mà không có điều kiện để đi khám bệnh. Làm thuê thì ngày được, ngày không vì sức khỏe yếu. Em con lại còn nhỏ quá, con cũng không biết sau này phải làm sao để lo cho em nữa...”

Căn nhà tình thương ọp ẹp là mái ấm của anh em Thoại
Lúc này hai anh em chỉ mong muốn có đủ tiền để ăn uống qua ngày, người em được đi học nghề kiếm sống có đồng ra đồng vào và có tương lai sáng lạn, mai này có thể tự nuôi sống được bản thân, còn riêng Thoại em chấp nhận dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em trai mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu