3 đứa trẻ nhà nghèo chưa từng nhớ mặt cha ngày ngày vẫn cùng mẹ rong duổi trên các ngõ hẻm, con sông, bờ rạch để lượm ve chai về bán lấy tiền trang trải bữa ăn qua ngày.
Chồng bỏ đi để lại cho chị Nga 3 đứa con thơ, gia đình khó khăn, chị lại bệnh tật nên người mẹ tảo tần phải chạy vạy khắp nơi lo liệu cho con có được bữa cơm chắc dạ, chiếc áo mặc ấm thân.
Vì bị bệnh từ bẩm sinh nên sức khỏe chị Nga rất yếu, chị thường xuyên ốm đau lại không được đi học hết phổ thông nên lớn lên theo gia đình đi cày thuê cuốc mướn. Do thiếu hiểu biết và chậm chạp nên một lần chị đã bị dụ dỗ và mang bầu, các con lần lượt sinh ra cũng không biết bố là ai.

Các con theo mẹ đi nhặt ve chai kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Kenh14
Để tìm được một công việc ổn định cho người khuyết tật sẽ rất khó. Hơn nữa nhiều người trong xã hội lại có ánh nhìn không hay về người mẹ không chồng mà chửa khiến chị Nga rất khó chịu, có lúc chị đã nghĩ đến việc quyên sinh, nhưng gia đình đã ngăn cản và khuyên chị ở lại vì con, các cháu đang rất cần sự quan tâm và yêu thương mẹ, từ đó mà chị cố gắng lăn lộn kiếm tiền để lo cho các con.
Được biết có một người đàn ông đến với ba mẹ con chị, tưởng chừng hạnh phúc sẽ đủ đầy tuy nhiên khi con nhỏ trong bụng mới chào đời và bị hở hàm ếch thì người đàn ông bạc mệnh đó cũng ra đi không lời từ biệt. Người mẹ khù khờ, nói năng lắp bắp mãi mới thành câu: "Ảnh bỏ đi được một thời gian, chị có dẫn mấy đứa nhỏ đi tìm nhưng ảnh không nhận. Chị còn biết làm gì nữa đâu, dắt con về thôi. Mấy người bảo chị khờ, chẳng ai chịu sống chung đâu, chị chỉ muốn có một gia đình thôi mà".
Cô bé Trân bị hở hàm ếch, gia đình cũng không có đủ kinh tế để cho em đi phẫu thuật, em nói không ai hiểu, Trân chưa một ngày được đến trường như các bạn bè đồng trang lứa, suốt ngày chỉ theo mẹ đi lượm lặt ve chai, ống nhựa về bán kiếm tiền.

Niềm vui khi đống ve chai chất đầy. Ảnh: Kenh14

Lượng ve chai quyết định nên bữa cơm có thịt của cả gia đình chị Nga. Ảnh: Kenh14
Có được bữa cơm với thịt là điều vô cùng khó khăn, những ngày đẹp trời lượm được nhiều thì được hơn 100 nghìn, có hôm thì chẳng có đồng nào mẹ con lại rau cháo qua ngày tạm bợ. Cuộc sống với đầy rẫy khó khăn bủa vây, chị Nga nghẹn ngào kể: "Lúc trước chị còn có công việc, làm mướn cho người ta nhiều tiền hơn, mấy tháng nay ai cũng thất nghiệp hết, nên mẹ con chỉ biết đi lượm ve chai. Bữa cũng tính bán vé số, mà không có tiền lấy vé, giờ chỉ mong đàn vịt con mau lớn để có thêm khoản tiền mà làm vốn".
Ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học phải ở nhà phụ mẹ, chúng gầy rộc, suy dinh dưỡng, không biết đọc cũng chẳng biết chữ đánh vần, nhìn ánh mắt trong veo đầy tội nghiệp khiến ai cũng thương nghẹn lòng.

Các con đều biết làm việc nhà và giúp đỡ mẹ. Ảnh: Kenh14
Dù vất vả là vậy nhưng những đứa con ngoan rất hiểu chuyện và nghe lời mẹ, ai cũng biết làm việc nhà để đỡ đần mẹ. Các con là niềm vui, là ánh sáng và động lực cho mẹ nỗ lực mỗi ngày. Gia đình bên ngoại nhà chị Nga cũng rất khốn đốn khi người em cũng nửa tỉnh nửa mơ nên bố mẹ già vẫn phải săn sóc, bởi vậy mà không giúp gì được cho chị.
Ông ngoại chỉ mong các cháu được đến trường đi học, được đủ bữa, ngủ đủ giấc nhưng có lẽ còn rất lâu mới được toại nguyện. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ để các con và gia đình bớt gánh nặng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu