Có lẽ do bức xúc với nhau từ trước vì chuyện gì đó, nên Caballos đã hùng hổ lao thẳng vào Nketiah khi hai người đang "đá ma" với 4 cầu thủ Arsenal khác, trước sự theo dõi của một thành viên của ban huấn luyện.
Chưa hết, ngay sau khi có hành động dằn mặt Nketiah, Ceballos còn lấy tay đẩy mạnh tiền đạo trẻ người Anh, rồi thêm hai cái chỉ tay như muốn nói: "Mày cứ đợi đấy!".
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ hơn một giây sau, "con ma" Ceballos hung hăng lao thẳng tới Nketiah một lần nữa.

Nketiah phản ứng bằng cách đá mạnh quả bóng ra xa trước khi Ceballos ập đến. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn không chịu dừng lại mà tức tối đẩy mạnh Nketiah cái nữa.
Để ngăn sự việc leo thang thành bạo lực thực sự, những người xung quanh vội vàng lao vào can ngăn và kéo Nketiah đi chỗ khác.
Arsenal sau đó đã thắng đậm Fulham 3-0, với các bàn thắng của Lacazette, tân binh Gabriel và đội trưởng Aubameyang. Về phần mình, cả Caballos lẫn Nketiah đều không đá từ đầu, mà chỉ vào sân ở cuối trận.
Nhận xét về vụ xô xát của Caballos và Nketiah, hai cựu cầu thủ đang hành nghề BLV bóng đá là Peter Crouch và Rio Ferdinand đều khẳng định chẳng có gì to tát. "Chuyện đó vẫn thường xảy ra một hoặc hai lần mỗi tuần trong các buổi tập của bất kỳ đội bóng nào. Tôi tin là HLV Arteta sẽ không bận tâm với nó", cựu trung vệ MU nói.
Cựu tiền đạo Liverpool, Crouch thậm chí còn cảm thấy thái độ "hiếu chiến" của Ceballos và Nketiah là điều tích cực dành cho Arsenal.
Lập luận của Ferdinand đã nhanh chóng được chứng minh. Kết thúc trận thắng Fulham, Ceballos đăng bức ảnh chụp chung với Nketiah, với nụ cười tươi rói trên cả hai khuôn mặt, kèm dòng chú thích: "Chẳng có gì ở đây cả, huynh đệ của tôi".

Đúng vậy, không có bất kỳ điều gì tiêu cực trong vụ "choảng nhau hụt" của hai cầu thủ quan trọng trong kế hoạch tác chiến mà HLV Arteta đang xây dựng tại Arsenal. Trái lại, tinh thần máu lửa của các học trò chính là thứ được vị chiến lược gia trẻ tuổi mong đợi.
Bóng đá là môn thể thao dữ dội, rất cần tính cách mạnh mẽ của các chiến binh. Việc Caballos và Nketiah tỏ ra hung hãn ngay cả khi tập luyện càng chứng minh rằng Arsenal hiện nay là một đạo quân đang ngùn ngụt niềm tin cũng như ý chí, chứ không còn là mảnh đất của sự thờ ơ, buông bỏ.
Muốn đứng trên kẻ khác, Arsenal cần những gã "đầu gấu đầu mèo" kiểu Patrick Vieira hay Freddie Ljungberg dạo trước chứ không phải là những Mr. Nice Guys.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu