Theo quy định của UEFA, mỗi đội bóng dự Champions League được đăng ký 25 cầu thủ. Chelsea, với chính sách phát triển của mình, thừa sức đưa thêm 25 cầu thủ nữa vào danh sách nếu cần.
Bao năm qua, CLB của tỷ phú Abramovich đã kiếm bộn tiền bằng cách chiêu mộ hàng loạt tài năng trẻ, sau đó đem đi "ký gửi" tại các đội bóng khác.
Có thời điểm, người ta đếm được hơn 30 cầu thủ thuộc biên chế Chelsea đang thi đấu rải rác tại nhiều quốc gia không chỉ tại châu Âu.
Trước thềm mùa giải 2020/21, Chelsea không chỉ mua "lúa non" mà còn chi hơn 250 triệu bảng để đưa về những ngôi sao thượng hạng.

Với 7 tân binh đều thuộc diện đã trưởng thành như Kai Havertz, Timo Werner, Thiago Silva hay Ben Chilwell, đội hình của HLV Frank Lampard dư thừa cả chất lẫn lượng.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Chelsea lại phải điền tên một... cố vấn kỹ thuật vào danh sách dự Champions League 2020/21.
Và khi thấy các CĐV phản ứng một cách hoang mang, đội bóng London liền khẳng định rằng sự xuất hiện của cầu thủ thứ 25 kỳ lạ kia không phải là một sự nhầm lẫn.
Ở tuổi 38 và đã giải nghệ được 1 năm, Petr Cech hiện đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật tại Chelsea. Tuy nhiên, huyền thoại người Czh Séc vẫn được đăng ký như một cầu thủ đủ tư cách ra sân trong trận hòa 0-0 vừa qua với Sevilla.

Khó hiểu hơn nữa khi mà danh sách gửi lên UEFA của Chelsea vẫn có đủ 3 thủ môn thuộc đội 1 là Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero và tân binh Edouard Mendy, người được bắt chính trong trận hòa 0-0 với Sevilla rạng sáng nay.
Chelsea giải thích về quyết định đưa cựu thủ môn người CH Séc, đồng đội thuở nào của HLV Lampard, vào danh sách như sau: "Petr Cech được đăng ký với tư cách cầu thủ không có hợp đồng, để làm phương án dự phòng khẩn cấp trong bối cảnh khó khăn vì Covid".
Nghe xong, các CĐV Chelsea vẫn cảm thấy hoang mang như cũ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu