Sau sự trở lại của Dean Henderson, Romero hiện tại đang trở thành sự lựa chọn thứ ba của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong khung gỗ Manchester United.
Thậm chí mới đây, trong danh sách dự Champions League 2020/21, Romero bị loại nốt khỏi danh sách đăng ký dự Champions League, sau khi Ole chọn thủ thành 37 tuổi Lee Grant làm người gác đền thứ ba.

Romero đang bị Solskjaer lạnh nhạt.
Tờ The Athletic tiết lộ Sergio Romero đã cảm thấy vô cùng thất vọng với quyết định của ban lãnh đạo MU. Everton đã đưa ra lời đề nghị trị giá 2 triệu bảng để mượn Romero trong vòng 1 mùa giải và đội bóng vùng Merseyside cũng đồng ý trả toàn bộ khoản lương 100,000 bảng/tuần của anh.
Tuy nhiên, MU đã một mực từ chối vì họ chỉ muốn bán đứt Romero với giá 8 triệu bảng. Bên cạnh đó, một lý do khác được đội chủ sân Old Trafford đưa ra là họ không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh.
Kể từ khi chuyển tới MU năm 2015 từ Sampdoria, Romero đã thi đấu 61 trận, trong đó có 39 trận giữ sạch lưới và chỉ nhận 27 bàn thua. Anh là người hùng trong chiến tích giành Europa League 2016-17.
Vì vậy, cách đối xử của Solskjaer và MU với Romero khiến nhiều cầu thủ MU thấy thương, đồng cảm cho hoàn cảnh của thủ thành Argentina. Họ cảm thấy Romero bị đối xử một cách bất công sau 5 năm cống hiến hết mình cho Quỷ đỏ.
>> Xem thêm: Juventus sắp chiêu mộ thành công hậu vệ Alaba
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu