Cầu thủ Liverpool đầu tiên được thông báo là tân binh Thiago Alcantara, người đã có màn ra mắt rất thành công trước Chelsea rồi phải tự cách ly.
Bệnh nhân thứ hai của sân Anfield là chân sút chủ lực Sadio Mane. Không có Mane, Liverpool đã phải trải qua thất bại kinh hoàng 2-7 trước Aston Villa.

Ngoài Mane và Thiago, Liverpol còn mất thủ môn Alisson Becker trong khoảng 6 tuần do chấn thương vai.
Giờ thì HLV Jurgen Klopp lại có một học trò nữa không thể thi đấu trong ít nhất là 10 ngày tới. Đó là Xherdan Shaqiri.
Cầu thủ sinh năm 1991 đang tập trung cùng đội tuyển Thụy Sĩ cho loạt trận giao hữu và UEFA Nations League sắp tới thì bị phát hiện có "virus lạ" trong cơ thể.
Shaqiri sẽ không thể ra sân khi đội tuyển Thụy Sĩ gặp ba đối thủ rất mạnh là Croatia, Tây Ban Nha và Đức.
Với Liverpool, Shaqiri đã trở thành một nhân tố ít được dùng đến. Liverpool rất muốn bán Shaqiri trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào.

Shaqiri, do vậy, sẽ ở lại sân Anfield cho đến tháng 1/2021. Trong khoảng thời gian từ nay đến khi phiên chuyển nhượng mùa đông mở cửa, HLV Klopp vẫn có khả năng phải sử dụng cầu thủ chạy cánh này nếu lực lượng của Liverpool sứt mẻ.
Trong lần hiếm hoi được thi đấu cách đây không lâu trước Lincoln tại Cúp Liên đoàn Anh, Shaqiri vẫn chứng tỏ được giá trị bằng quả đá phạt trực tiếp hoàn hảo mở tỷ số cho Liverpool.
Shaqiri gia nhập Liverpool từ Stoke vào năm 2018 và có mùa giải đầu tiên khá ấn tượng: Đá 30 trận, ghi 6 bàn. Mùa trước, cầu thủ 28 tuổi chỉ được chơi 11 trận và ghi 2 bàn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu