Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cầu thủ Liverpool kể lại màn `hiến dâng` cay đắng ở Ngoại hạng Anh 2008/09

Yossi Benayoun, thành viên của đội Liverpool về nhì tại Ngoại hạng Anh cách đây 11 năm, vừa thuật lại những gì đã xảy ra dưới triều đại Rafa Benitez.

Premier League 2008/09 là cuộc đua mà Liverpool dẫn đầu trong phần lớn các chặng. Đội bóng do Rafa Benitez dẫn dắt đã khởi đầu cực tốt khi thắng 8 trong tổng số 10 vòng đấu đầu tiên.
 
Ở đầu giai đoạn lượt về, Liverpool vẫn chơi ổn định. Họ chia tay năm cũ 2008 một cách hoành tráng với chiến thắng 5-1 trước Newcastle để tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên BXH.
 
 
Nhưng những ngày đầu tiên của năm mới 2009 đã chứng kiến Liverpool đột ngột chững lại. Ba trận hòa liên tiếp với những đối thủ dưới tầm đã khiến Liverpool bị MU túm gáy.
 
Bước ngoặt định mệnh đã xảy đến với Liverpool ngay trước chuyến làm khách trên sân Stoke vào ngày 10/1. 
 
Benayoun hồi tưởng trong cuộc nói chuyện với báo giới Israel:
 
“Khi chúng tôi đang dẫn đầu, Rafa Benitez bất ngờ xuất hiện ở một cuộc họp báo với một mảnh giấy trên tay. Chúng tôi đều không hiểu ông ấy định làm gì”.
 
“Đó ngày trước trận đấu với Stoke, và Rafa bất ngờ công kích Sir Alex Ferguson dưới mọi góc độ. Ông ấy nói rằng Liverpool sẽ chẳng bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh vì vị chiến lược gia của MU đã khống chế toàn bộ các trọng tài”. 

“Ngay sau đó Liverpool có buổi họp đội. Cả đội trưởng Steven Gerrard và đội phó Jamie Carrager đều không giấu nổi sự giận dữ với Benitez”.
 
 
Cá nhân Benayoun cũng đồng tình với hai đồng đội gốc Liverpool của mình. Cầu thủ đến từ Israel cho rằng chính hành động tiêu cực của Benitez đã khiến các học trò phải chịu thêm sức ép không cần thiết.
 
Hệ quả là trong 3 trận liên tiếp với Stoke, Everton và Wigan, Liverpool thi đấu chuệch choạc và cay đắng thu về 3 tỷ số hòa.
 
Trận thắng Chelsea 2-0 sau đó không giúp tình hình được cải thiện. Đến cuối tháng 2, mọi hy vọng của Liverpool tan vỡ với thất bại 0-2 trước Middlesbrough. 
 
Dù Liverpool đã rất cố gắng bám đuổi bằng cách thắng 10 trên tổng số 11 vòng đấu cuối cùng, bao gồm cuộc “tàn sát” MU 4-1 lại Old Trafford, đội bóng vùng Merseyside vẫn phải chịu về nhì khi kém đoàn quân của Sir Alex 4 điểm.
 
Sau cú vấp ngã cay đắng ở mùa giải 2008/09, Liverpool lại có thêm một pha trượt chân không tưởng nữa ở mùa 2013/14.  Phải đợi đến tận mùa 2019/20, dưới phong cách huấn luyện lạc quan của Jurgen Klopp, Liverpool mới có được chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên sau 30 năm tay trắng.