Cevher Toktas - cầu thủ bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ đã thú nhận việc giết con trai mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Vụ án này đang gây chấn động dư luận Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng người yêu bóng đá thời gian gần đây.

Vụ án cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ giết con trai mắc COVID-19 gây chấn động cả cộng đồng hâm mộ bóng đá
Theo thông tin ban đầu, ngày 23/4 vừa qua, Cevher Toktas đưa cậu con trai 5 tuổi Kasim đến bệnh viện địa phương kiểm tra sau khi nhận thấy cậu bé bị sốt cao và có nhiều triệu chứng mắc COVID-19.
Các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng cách ly cậu bé và người cha. Tờ Cumhuriyet cho biết, vài giờ sau đó, Toktas gọi bác sĩ vào phòng khẩn cấp và nói rằng con trai bị khó thở. Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa cậu bé đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu bé 5 tuổi được cấp cứu ngay lập tức nhưng vẫn không qua khỏi sau 2 giờ nhập viện.
Được biết, suy hô hấp là triệu chứng thường thấy với các trường hợp bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp nên thời điểm đó các bác sĩ không mảy may nghi ngờ về cái chết của cậu bé.
Theo báo giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi con trai qua đời, Cevher Toktas mới thông báo sự việc cho gia đình vợ. Ngày 25/4, đám tang của cậu bé xấu số được tổ chức theo đúng nghi lễ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những người quen biết gia đình Cevher Toktas đều cho rằng cậu bé đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh COVID-19.
Sự thật kinh hoàng có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi nếu như 10 ngày sau đám tang của con trai, Cevher Toktas không bất ngờ đến đồn cảnh sát tự thú.
Tại cơ quan cảnh sát, nam cầu thủ 32 tuổi khai nhận con trai không chết vì dịch bệnh mà là bị sát hại. Chính Cevher Toktas đã xuống tay tàn nhẫn với cậu con trai nhỏ của mình.
Người đàn ông lạnh lùng khai nhận: "Khi con trai tôi đang nằm ngửa, tôi đã ấn gối lên mặt nó và giữ chặt 15 phút. Nó chống cự được một lúc. Cho tới khi nó bất động, tôi bỏ gối ra và gọi cho bác sĩ để họ không nghi ngờ".
Gây phẫn nộ hơn cả là nguyên nhân dẫn tới hành động mất nhân tính của nam cầu thủ.
"Tôi chưa bao giờ thấy thích nó. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi không muốn có nó trên cuộc đời này. Lý do duy nhất khiến tôi làm vậy là tôi không thích nó. Tôi không có vấn đề gì về thần kinh", Cevher Toktas nói.

Được biết, Cevher Toktas không phải là cầu thủ vô danh ở bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Cevher Toktas khởi nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở CLB Bursa Merinosspor và hiện đang khoác áo trung vệ của CLB Bursa Yildirim Spor.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Cevher Toktas đã bị bắt giữ ngày lập tức. Phần mộ của con trai Cevher Toktas cũng đã được phía cảnh sát cho khai quật để phục vụ công tác điều tra. Nếu bị kết tội, Cevher Toktas có thể sẽ phải chịu án tù chung thân.
Xem thêm: Truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly khi chưa được xét nghiệm COVID-19 ở An Giang
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu