Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cậu ruột vung dao thái thịt đâm cháu tử vong rồi thản nhiên lên võng đi ngủ

Vì bị cháu ruột can ngăn mình đập phá đồ đạc trong nhà nên Rơ Ma Lơl chạy xuống bếp lấy con dao thái thịt lên đâm 1 nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 3/11 tại xã La Boong, huyện huyện Chư Prông, Gia Lai xảy vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Rơ Mah S. (SN 1986, trú tại làng Gà, xã Ia Boong). Kẻ gây án là Rơ Mah Lơl (SN 1979, trú cùng làng), cậu ruột của nạn nhân.
 
Ngày 3/11, Rơ Ma Lơl đi đổi công hái cà phê cho người cùng làng còn vợ đi gặt lúa giúp nhà anh S.. Đến khoảng 17h cùng ngày, Rơ Ma Lơl về nhà nấu cơm còn vợ dẫn 2 con nhỏ qua nhà anh S. uống rượu.
 
Ăn cơm xong, Rơ Ma Lơl cũng đi sang nhà hàng xóm chơi và tiếp tục nhậu nhẹt ở đây. Vừa ngồi nhậu được một lúc, Lơl nhận được điện thoại của anh S. rủ sang nhà ăn uống.
 
Nghe thấy cháu mời sang ăn uống, Lơl bỏ cuộc nhậu ở nhà hàng xóm đứng dậy cầm đèn pin đi sang nhà ăn S. nhậu cùng với mọi người và vợ con. Nhưng mới uống được vài chén thì  Lơl cảm thấy mệt nên gọi vợ đưa cả các con về nhà nghỉ.
 
Cậu ruột vung dao thái thịt đâm cháu tử vong rồi thản nhiên lên võng đi ngủ
Lơl sát hại cháu ruột chỉ một câu nói
 
Điều đáng nói ở đây, chị vợ không chịu về mà nói với Lơl rằng muốn ở lại uống thêm một lúc nữa rồi về sau. Bực mình chuyện vợ không nghe lời, Lơl hậm hực bỏ về nhà một mình.
 
Vì ở nhà, Lơl chạy xuống bếp đập phá xoong nồi với mục đích để vợ nghe thấy tiếng mà biết đường về. Tuy nhiên, vợ Lơl vẫn không chịu về.
 
Nghe thấy tiếng động từ bên nhà Lơl, anh S. chạy sang đứng trước cổng nói vọng vào “cậu say rồi thì đi ngủ đi, đừng đập phá nữa”. Nghe thấy câu đó của cháu, Lơl càng bực tức hơn.
 
Lơl tức tốc chạy xuống bếp lấy con dao thái thịt đi ra trước mặt anh S. rồi vung dao đâm một nhát trúng bụng nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh S. không kịp phản ứng nên ngồi gục xuống đất. Ít phút sau, anh S. cố gắng ôm bụng bỏ chạy về nhà.
 
Phát hiện sự việc, nhiều người thân lấy xe máy chở nạn nhân đến trung tâm y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do mất nhiều máu vết thương sâu nên anh S. đã tử vong ngay sau đó. Về phần mình, sau khi đâm cháu xong, Lơl thản nhiên vứt dao chạy vào nhà lên võng nằm ngủ.
 
Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện đã xuống hiện trường, bắt giữ đối tượng Lơl đưa về trụ sở để lấy lời khai.
 
Theo lời người thân nạn nhân S., từ trước đến nay hai cậu cháu có mối quan hệ tốt đẹp, chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
 
Liên quan đến vụ việc, sáng 4/11, Công an huyện Chư Prông cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/04/cau-ruot-vung-dao-thai-thit-dam-chau-tu-vong-roi-than-nhien-len-vong-di-ngu_04112019163518.mp4[/presscloud]
Cậu họ cuồng yêu sát hại cháu bé 18 tuổi
 
Xem thêm: Thầy bói dạo “đổi vận” cho thiếu nữ 17 tuổi bằng phương pháp... làm 'chuyện ấy'
 
Thu Nga (t/h)