Ngữ văn được coi là một trong số ít các môn học chính trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, một môn học có thể giúp học sinh được làm quen với nhiều tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ truyện, thơ cho đến phú, văn vần, v.v… Trong số một kho tàng những kiệt tác ấy, đối với nhiều người, tác phẩm đáng nhớ nhất, nổi bật nhất, ghi dấu ấn sâu đậm nhất có lẽ chính là văn bản Tức Nước Vỡ Bờ trích truyện ngắn Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố.

Tắt Đèn của Ngô Tất Tố là một tác phẩm văn học kinh điển
Là một văn bản hay, là một truyền ngắn xuất sắc, Tức Nước Vỡ Bờ cũng như Tắt Đèn là một nội dung trọng điểm của môn Ngữ văn, thường xuyên được lựa chọn làm nội dung cho các kỳ thi quan trọng như thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi đại học. Vậy nhưng, dù rằng đã học rất kĩ tác phẩm, thậm chí nghiền ngẫm qua truyện ngắn nhiều hơn một lần, có ai có thể dám chắc rằng bản thân đã nắm trọn vẹn mọi thông tin, mọi chi tiết, mọi tình tiết xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết kinh điển này?
Mới đây, trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng ngày 09/03, với giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng, mốc câu hỏi số 8 liên quan tới tác phẩm đã thực sự làm khó người chơi. Câu hỏi có nội dung ngắn gọn: Nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn có tên thật là gì?
Câu hỏi ở mốc số 8 làm khó người chơi của Ai Là Triệu Phú
Nắm được nội dung câu hỏi, không chỉ người chơi của chương trình mà rất nhiều khán giả xem đài hẳn cũng đã cảm thấy vô cùng bối rối. Bởi lẽ trước đây, ai cũng đã hàng trăm lần nghe tới cái tên chị Dậu, thậm chí cũng hiểu biết tường tận về số phận cùng cực, khốn khổ của người đàn bà này. Tuy nhiên, dường như vì cứ mãi gọi nhân vật chính với danh xưng quen thuộc là chị Dậu mà không ít người đã quên mất đi tên thật của chị.
Đáp án chính xác dành cho câu hỏi này được chương trình đưa ra chính là Lê Thị Đào và để chứng minh cho câu trả lời này, người ta đã tìm ra một đoạn viết có trong tác phẩm:
“Dón dén, chị Dậu đến cạnh tràng kỷ. Ông giáo đằng hắng ba tiếng, rồi bằng giọng cắt nghĩa cho học trò, ông ấy đọc:
- Tên tôi là Nguyễn Văn Dậu, hai mươi sáu tuổi ở làng Đông xá, và vợ tôi là Lê Thị Đào, hai mươi bốn tuổi, cũng ở làng ấy, có mượn ông của ông bà Hoàng Thị Sẹo, năm mươi tám tuổi, vợ cả ông Nghị viên Trần Đức Quế ở làng Đoài thôn, một đôi hoa tai bằng vàng nặng ba đồng cân, đáng giá hai chục đồng bạc. Hạn trong năm năm phải trả. Nếu không trả, chúng tôi xin chịu tội bội tín. Giấy này làm tại làng Đoài thôn ngày... tháng... năm...”

Câu trả lời đúng là đáp án A
Quay trở lại nói về tác phẩm Tắt Đèn thì đây là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố, được in trên báo Việt nữ vào năm 1937, là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
Cụ thể, theo mô tả của tác giả, Lê Thị Đào là một cô gái sinh ra trong gia đình trung lưu, đẹp người đẹp nết, giỏi giang, tháo vát. Bởi vì chị lấy chồng tên Nguyễn Văn Dậu nên người ta thường gọi chị là chị Dậu. Trước khi lâm vào bi kịch khốn khó, gia đình vợ chồng chị cũng có của ăn của để nhưng khi mẹ cùng em trai của anh Dậu đồng thời qua đời, anh chị dù đã cố gắng hết sức cần cù, tiết kiệm nhưng số tiền phải tiêu cho hai đám ma vẫn là quá lớn.

Chị Lê Thị Đào lấy chồng là anh Nguyễn Văn Dậu nên thường được gọi là chị Dậu
Bĩ cực hơn, thời gian sau đó, anh Dậu bỗng mắc bệnh sốt rét, không làm gì được khiến mọi vất vả, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai chị Dậu, gia cảnh cứ như vậy lâm vào thế “nhất nhì trong hạng cùng đinh”. Tuy nhiên, cũng trong hoàn cảnh ấy, chị Dậu lại thể hiện được bản thân mình, là một người phụ nữ hết mực thương con, thương chồng đồng thời cũng vô cùng cứng cỏi, dũng cảm chống lại bọn cường hào để bảo vệ chồng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu