Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Câu chuyện thú vị về Mạnh Cường – Vỹ ‘mưu hèn kế bẩn’: Thi tuyển lớp diễn xuất bằng... ca hát

Sở hữu khả năng diễn xuất nhưng nam diễn viên Mạnh Cường lại đỗ vào lớp diễn viên truyền hình nhờ… ca hát.

Bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả nhờ những diễn biến căng thẳng cùng nhiều tình tiết hấp dẫn. Sức nóng từ bộ phim cũng giúp cho tên tuổi của dàn diễn viên ngày càng trở nên phổ biến hơn, một trong số đó chính là Mạnh Cường – người đảm nhận vai Vỹ “mưu hèn kế bẩn”, bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ để làm hại đại tiểu thư Minh Châu (Hồng Diễm) của nhà họ Cao.
 
Mạnh Cường thủ vai Vỹ trong Hướng Dương Ngược Nắng
 
Trong phim, hình tượng Vỹ được xây dựng là một gã đàn ông vô dụng, phải sử dụng đến những âm mưu bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình. Theo những diễn biến đầu tiên trong phần hai của bộ phim, hắn đã chuốc thuốc tiểu thư Minh Châu để dễ bề giở trò hãm hiếp cô, quay clip nhằm đối phó, hạ bệ gia tộc đang nắm giữ Cao Dược.
 
Vỹ đã dùng mưu hèn kế bẩn để hại Minh Châu (Hồng Diễm)
 
Sau khi tập phim chứa tình tiết Minh Châu bị hãm hại lên sóng, nhân vật Vỹ đã khiến khán giả vô cùng bức xúc, ghét cay ghét đắng gã trai đểu đã dám động đến bóng hồng được yêu mến nhất bộ phim. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích đó chỉ càng chứng tỏ nam diễn viên đã làm tốt nhân vật của mình, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng công chúng. Theo chia sẻ của Mạnh Cường, bản thân anh cảm thấy rất vui khi vai diễn của mình được chú ý và anh cũng coi đây là động lực để anh có thể tiếp tục cố gắng diễn tốt trong những tập phim sau.
 
Được biết, ngoài đời, Mạnh Cường sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, là một diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, thường đảm nhận các vai diễn phản diện cả trên sân khấu cũng như các dự án phim truyền hình. Một vài dự án anh từng tham gia có thể kể đến như Bước Nhảy Xì Tin, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Những Nhân Viên Gương Mẫu, v.v…
 
Mạnh Cường là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội cùng NSND Thu Hà
 
Sở hữu khả năng diễn xuất được đánh giá cao tuy nhiên ít ai biết rằng, đam mê từ nhỏ của Mạnh Cường lại là ca hát. Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã rất yêu âm nhạc đồng thời thường xuyên tham gia văn nghệ tại trường hoặc tại khu phố mình sinh sống. Thậm chí, kể cả khi đã trưởng thành, Mạnh Cường cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đi theo nghiệp diễn. Bước ngoặt đến vào thời điểm sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký thi thanh nhạc nhưng cùng lúc đó, thấy Mạnh Cường có năng khiếu nghệ thuật nên một người bạn của anh đã đăng ký cho anh dự tuyển vào lớp diễn viên truyền hình khóa đầu tiên của Trung tâm sản xuất phim Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Mạnh Cường nói, anh nhớ mãi kỷ niệm về ngày thi năm đó khi anh tới trường thi trong tình trạng “tay không bắt giặc”, nhận được câu hỏi đã chuẩn bị tiểu phẩm gì chưa từ cố NSND Hoàng Dũng – người trực tiếp chấm điểm cho thí sinh dự tuyển. Nghe câu hỏi của vị nghệ sĩ gạo cội, Mạnh cường chỉ có thể thành thật trả lời: “Cháu chưa chuẩn bị gì ạ!” Thấy vậy, NSND Hoàng Dũng tiếp tục hỏi: “Thế sao đi thi?” và để trả lời cho câu hỏi này, Mạnh Cường mới tiết lộ việc bạn mình đã làm hồ sơ hộ. Thời điểm đó, rơi vào tình huống chẳng đừng được, Mạnh Cường đã hát một bài thay vì diễn xuất để dự tuyển. Trở về sau buổi thi kì lạ, Mạnh Cường tưởng rằng mình sẽ bị đánh trượt vì “lạc đề” nhưng không, anh bất ngờ thay lại nhận được giấy báo qua vòng loại.
 
Nói về trải nghiệm đã dẫn mình tới con đường diễn xuất, Mạnh Cường cho biết: “Trước ngày thi vòng 2 tôi năm nghĩ, giờ mà trượt đại học về quê thì không thích nên cả đêm nằm nghĩ tiểu phẩm hôm sau đi thi. Hôm đó thi xong, mấy bác đạo diễn ra bắt tay, bảo diễn tốt lắm. Tối lại được đưa lên truyền hình những thí sinh thi tốt. Thế là tôi học lớp diễn viên truyền hình khoá 1, do cô Thanh Tú làm chủ nhiệm.” May mắn thay, việc đỗ vào lớp đào tạo diễn xuất của Trung tâm sản xuất phim Đài truyền hình Việt Nam đã mở ra cho Mạnh Cường những cơ hội mới đồng thời nuôi dưỡng trong anh ý chí quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.
 
Mạnh Cường đến với diễn xuất như một cơ duyên
 
Đáng chú ý hơn nữa, một năm sau khi trúng tuyển lớp diễn viên truyền hình khóa 1, Mạnh Cường đã quyết tâm dự thi vào khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để thỏa mãn niềm đam mê ca hát sẵn có. Tuy nhiên, khi đến đăng ký dự thi, khi cô tuyển sinh hỏi đã ôn luyện được gì chưa thì Mạnh Cường lại trả lời: “Em chưa ôn được gì ạ!” Nghe được câu trả lời này, cô đã khuyên Mạnh Cường: “Nhìn cũng đẹp trai đấy. Trường mới mở khoa diễn viên. Em đăng ký khoa này mà thi nhé?” và từ đó, nghiệp diễn gắn liền với Mạnh Cường cho đến tận bây giờ.
 
Hiện tại, Mạnh Cường đang tập trung toàn lực cho diễn xuất. Anh chia sẻ, biết là việc đóng những dạng vai phản diện thường không được khán giả “yêu quý” bằng các vai chính diện nhưng với anh, được hóa thân vào các vai diễn chính là một niềm hạnh phúc và anh sẽ luôn nỗ lực, cống hiến những vai diễn hay dành tặng khán giả.