Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Câu chuyện của những anti-fan BTS nhưng nay lại \'quay xe\' trở thành ARMY

Hãy cùng lắng nghe tâm sự của những ARMY đã từng không thích BTS.

BTS hiện tại chính là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới với cộng đồng fan lên đến hàng triệu người. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có những ARMY với xuất phát điểm là anti-fan của nhóm, không hề yêu thích hay thậm chí là ghét bỏ 7 thần tượng đến từ Big Hit Entertainment. Mới đây, cư dân mạng có tên là "Ideasforgoodusername" đã yêu cầu một vài ARMY đó chia sẻ câu chuyện của mình, hé lộ nguyên nhân vì sao họ đang từ anti lại chuyển sang ủng hộ BTS.
 
Sức mạnh của BTS đã khiến nhiều người từ anti-fan phải "quay xe" trở thành fan
 
1. Câu chuyện của một anti-fan các nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 2 dần chuyển sang hâm mộ một nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 3
 
"Fake Love" đã khiến một người không mấy quan tâm đến BTS phải trở thành fan của nhóm
 
Ban đầu, cư dân mạng có tên "fleurhiver" không hề muốn quan tâm gì đến BTS bởi vì người nọ đã có những định kiến khá tiêu cực đối với âm nhạc Kpop thế hệ thứ 2.
 
fleurhiver cho biết: "Tôi không cảm thấy dị ứng với riêng BTS mà là với cả Kpop ấy. Bởi vì tôi có biết một vài nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 2 và tôi cho rằng âm nhạc của họ khá là tệ. Vậy nên khi mới biết về BTS, tôi đã cho rằng nhóm cũng rưa rứa thế, nhạc nghe dở như hạch, thành ra tôi cứ phớt lờ họ thôi."
 
Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi BTS đến thăm đất nước nơi cư dân mạng này sinh sống để tổ chức một đêm nhạc nằm trong chuỗi concert Love Yourself. fleurhiver lúc đó đã vô tình nghe được tiếng fan-chant cổ vũ dành cho ca khúc "Fake Love", vì tò mò nên đã tìm nghe toàn bộ bài hát và rồi phần còn lại chính là lịch sử.
 
fleurhiver kể lại: "Khi họ tổ chức một concert ở đất nước của tôi, báo chí đã đăng tải rất nhiều tin tức về việc bên ngoài địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đã có hàng nghìn người xếp hàng đứng chờ, cùng nhau thực hiện fan-chant theo ca khúc "Fake Love". Vì tò mò nên tôi thử tìm nghe bài hát trên Spotify, thế rồi tôi lọt hố và bắt đầu tìm nghe cả những bài hát trong danh sách phát "This is" của nhóm. Bỗng dưng một ngày đẹp trời kia, tôi quyết định là tôi phải học tên các thành viên trong nhóm đi thôi..."
 
2. Câu chuyện về một người vốn chỉ hâm mộ EXO nhưng sau đó lại bị BTS chinh phục
 
"Chàng trai tóc cam" khiến ExiledIn phải "quay xe"
 
Là người hâm mộ của nhiều nhóm nhạc Kpop quả thực rất vất vả. Đây là câu chuyện kể về một trường hợp như vậy, khi lòng trung thành dành cho EXO của một người hâm mộ đã bị BTS thử thách và đánh gục.
 
ExiledIn chia sẻ: "Tôi là một EXO-L từ khoảng năm 2015 hay 2016 gì đó. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ luôn luôn giữ vững tinh thần của mình, chỉ thích một mình EXO thôi, thậm chí còn phải ghét bỏ BTS giống như hầu hết những thành viên khác trong fandom của mình. Nhưng rồi BTS càng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, vậy nên tôi cũng thử xem qua MV "Blood, Sweat & Tears" của họ và rồi tôi kiểu: Trời ơi, thế giới đang phát cuồng lên vì cái này đó hả? Úi xời thôi cho xin đi, cảm ơn nhiều."
 
Đối với ExiledIn, cư dân mạng này vốn dĩ cũng không yêu thích BTS ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng "chàng trai tóc cam" (tức J-Hope) đã thay đổi tất cả.
 
ExiledIn thú nhận: "... Và đó là những gì cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi, tôi liên tục xem đi xem lại MV đó một cách có phần miễn cưỡng bởi vì tôi quá mê anh chàng tóc cam đó. Mọi thứ ban đầu chỉ đơn giản là "Mình chỉ muốn biết tên anh ấy thôi mà..." nhưng rồi tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi chỉ biết là giờ đây đã 4 năm trôi qua rồi và tôi vẫn đang không ngừng ủng hộ BTS cũng như bias cứng của tôi, J-Hope..."
 
3. Câu chuyện của một người hâm mộ từng nhầm tưởng BTS là một nhóm nhạc tân binh đã được đánh giá quá cao (mặc dù khi đó BTS đã vô cùng nổi tiếng).
 
Sản phẩm solo của Suga đã khiến người hâm mộ trong câu chuyện này phải nghĩ lại
 
NationalAnalyst từng lầm tưởng "Idol" là bài hát ra mắt của BTS và điều đó đã khiến cư dân mạng này tin rằng BTS chính là một nhóm nhạc thần tượng đang gây sốt một cách hơi thái quá.
 
NationalAnalyst thổ lộ: "Lúc mới nghe "Idol" tôi đã tưởng đây là sản phẩm đầu tiên của BTS, tất nhiên là giờ đây tất cả chúng ta đều biết đó thậm chí còn chẳng phải bài hát thứ hai của họ chứ đừng nói là bài hát đầu tiên, chỉ là lúc đấy tôi chưa từng nghe nhạc của họ bao giờ cả. [...] Tôi, với suy nghĩ "Idol" là bài hát ra mắt của BTS và đã giúp họ trở nên nổi tiếng ngay lập tức, đã luôn tự hỏi trong đầu rằng, "Tại sao lại có thể như vậy được? Thế còn những nhóm nhạc yêu thích của tôi thì sao, những nhóm đã hoạt động lâu hơn nhưng lại chẳng thể nổi tiếng được như thế?", nghe ngốc nghếch ngờ nghệch quá phải không nè?"
 
Kết quả là, cư dân mạng này sau đó đã liệt BTS vào danh sách những thần tượng "được đánh giá quá cao". Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi kể từ khi sản phẩm solo “Daechwita” của Suga (hay cũng chính là Agust D) được ra mắt.
 
NationalAnalyst bày tỏ: "Tôi làm việc chung với một cô bạn cũng thích Kpop, cô ấy bảo tôi hãy thử lọt hố BTS đi nhưng tôi chỉ bảo, "Thôi, họ được đánh giá quá cao so với thực lực thật ý". Mặc dù vậy, tôi cũng không phủ nhận là tôi có thích "Idol" cũng như “Blood, Sweat & Tears” khi chị gái tôi cho tôi nghe bài hát đó vào tháng 11/2019."
 
"Thế rồi, “Daechwita” của Agust D xuất hiện, tôi cũng nghe thử bởi vì tôi biết anh ấy là một thành viên của BTS và thú thật thì tôi ưng bụng bài hát đó dữ dội. Thế rồi Youtube tiếp tục phát bài hát tiếp theo, "Fake Love" ý. Thế rồi mọi chuyện cứ vậy là tiến triển thôi. Thế rồi hiện tại thì, ừm, tôi nghe nhạc của BTS hàng ngày đây nè!"
 
4. Câu chuyện của người "chỉ đơn giản là không ưa BTS".
 
Daisy_Meme "đổ" BTS trong thời gian cách ly vì COVID-19
 
Cư dân mạng có tên Daisy_Meme tiết lộ rằng, người này đã từng ghét BTS nhưng chẳng vì lý do gì cụ thể, thích ghét thì ghét thôi.
 
Daisy_Meme bày tỏ: "Thành thật mà thôi, tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang lớn lên và học được những điều mới mẻ mỗi ngày. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng BTS ấy, nhưng mà chẳng có lý do cụ thể nào đâu. Cũng giống như hầu hết các anti-fan của nhóm ấy, thích ghét thì ghét thôi, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt."
 
Tuy nhiên, điều này dần dần thay đổi khi cư dân mạng này bắt đầu lọt hố Kpop, lọt hố BLACKPINK và rồi lắng nghe âm nhạc của BTS trong suốt quá trình cách ly của mình vào tháng 08/2020.
 
Daisy_Meme nói: "Nhóm nhạc đầu tiên tôi thích là BLACKPINK, âm nhạc của họ rất hay. Nhưng rồi, một vài tháng sau, tôi cũng chuộng cả BTS nữa. [...] Đó, câu chuyện làm thế nào tôi lại trở thanh fan của BTS diễn ra như vậy. Mọi người cứ bảo bị cách ly chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời họ nhưng với tôi thì không, tệ làm sao được khi đó là lúc tôi bắt đầu mê Kpop, một đam mê quá đỗi tuyệt vời của cuộc đời tôi cơ chứ."
 
5. Câu chuyện của một người hâm mộ các nghệ sĩ trực thuộc YG.
 
Phong cách thời mới debut của BTS khiến fan cứng của YG Entertainment cảm thấy ngứa mắt 
 
Cư dân mạng có tên "JKkuze" là một người hâm mộ Kpop đã nhiều năm, đặc biệt yêu thích các nghệ sĩ của YG Entertainment. Có lẽ vì vậy mà ban đầu, người này chỉ chăm chăm chế nhạo âm nhạc cũng như phong cách của BTS.
 
JKkuze thú nhận: "Vào năm 2013, tôi chỉ yêu thích BIGBANG cũng như các nghệ sĩ khác của YG mà thôi. Tôi là fan cứng của YG Family đó. Khi theo dõi màn ra mắt của BTS trong một chương trình âm nhạc nọ, tôi kiểu, nhóm gì mà lại tên là Bangtan (Tạm dịch: Chống đan), nghe cũng ngầu đấy nhưng chả biết rồi có trụ nổi lâu lâu hay không."
 
Người này tiếp tục: "Thế rồi những đôi mắt được kẻ đậm cùng bộ trang phục hầm hố của họ khiến tôi ngứa mắt. Tôi một mực tin rằng, trong Kpop, không có một nhóm nhạc hay một cá nhân nào sở hữu nhiều tố chất hip-hop hơn nghệ sĩ của YG Family được đâu. Vậy nên đám nhóc này thì hiểu gì về hip-hop cơ chứ, đâu phải cứ kẻ mắt đậm và đeo mấy thể loại vòng cổ rẻ tiền như kia mà được đâu?"
 
Vậy là JKkuze đã ngó lơ BTS trong khoảng thời gian kéo dài 4 năm, trước khi người này nghe được giai điệu của “MIC Drop” vào năm 2017 và sau đó đã trở nên hết sức bực mình với BTS cũng như thành công vượt bậc của nhóm tại thị trường âm nhạc Mỹ.
 
"Lúc ấy BIGBANG đang khủng hoảng dữ lắm. Quan điểm của tôi về âm nhạc của YG cũng thay đổi nhiều kể từ sau 2015, tôi cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng với định hướng âm nhạc của công ty tôi từng hết lòng hâm mộ."
 
"Trong khi đó, BTS lại đang thu hút rất nhiều sự chú ý khi tấn công vào thị trường âm nhạc Mỹ. Với tư cách là một VIP, tôi hiểu rõ BIGBANG đã cố gắng như thế nào để tìm kiếm thành công ở thị trường này nhưng lại không thể có được vị thế như họ. Thế là tôi cay đắng, tôi chấp nhặt, tôi nhỏ nhen, tôi kiên quyết không cho bản thân lắng nghe những bài hát của họ bất chấp cả thế giới đang phát cuồng ra sao. Ừ thì, tôi buồn mà..."
 
Nhưng rồi, mặc kệ cảm giác bực bội ấy, JKkuze vẫn bổ sung “MIC Drop” cũng như “Fake Love” vào danh sách phát trong Spotify của mình. Người nọ bắt đầu cảm thấy yêu thích những vũ đạo phức tạp và các ca khúc hip-hop của nhóm. Và bùm, “Cypher Pt. 4”, “Outro: Tear”, cùng “Hip Hop Lover” cuối cùng cũng đã thành công trong việc biến JKKuze từ anti trở thành ARMY.
 
JKkuze thừa nhận: "Sau khi nghe “Cypher Pt. 4” cùng “Outro: Tear”, tôi khá sốc, toàn bộ định kiến trong tôi vỡ tan tành. BTS đậm chất hip-hop thật sự!!! Nếu nhạc của họ không phải là hip-hop thì đánh nhau đi! Cái bài “Hip Hop Lover” đó thực sự đã thay đổi suy nghĩ của tôi rồi, khiến tôi hoàn toàn bị thu phục luôn."