Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sau 4 năm cậu bé với bộ dạng đáng thương gây chấn động thế giới nay có cuộc sống thay đổi

Bức hình năm ấy của cậu bé 2 tuổi người Châu Phi gầy gò ốm yếu thương gây chấn động thế giới vì đói khiến nhiều người rơi nước mắt thì nay cậu đã có cuộc sống đầy bất ngờ.

Cách đây 4 năm, vào năm 2016 bức hình một em bé đen nhẻm, gầy trơ xương không mặc quần áo đang được một người phụ nữ tốt bụng cho uống nước đã lan truyền trên khắp cộng đồng mạng thế giới khiến nhiều nhiều người không kìm nổi lòng mình trước những hình ảnh cho thấy nạn đói đang từng ngày "giết chết" hàng triệu trẻ em châu Phi.

Hoàn cảnh của cậu bé ấy có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Hope bị dân làng kỳ thị, chửi rủa là phù thuỷ, bị chính bố mẹ em bỏ rơi ngoài đường. Phải ăn thức ăn thừa ở bãi rác.

Nữ tình nguyện viên cho cậu bé uống nước đến từ Đan Mạch có tên là Anja Ringgren Lovén. Trong chuyến đi cứu trợ trẻ em nghèo tại Nigeria, cô tình cờ bắt gặp cậu bé Hope (tên mà sau này Anja đặt cho cậu bé) đang đi lang thang ngoài đường với bộ dạng đen nhẻm, gầy rọc.

"Tôi gặp thằng bé khi con đang trong tình trạng rất nguy kịch, có rất ít khả năng sống sót. Tuy nhiên, con vẫn đang chiến đấu với tử thần như một người hùng. Quá trình điều trị vẫn đang được diễn ra. Hiện tại, con đã có dấu hiệu tốt lên"

Anja đã quyết định nhận cậu bé về nuôi và muốn cho cậu có một cuộc sống tốt hơn. Cái tên mà cô đặt cho cậu bé - Hope (Hi vọng) cũng là mong cho cậu bé sau này có cuộc sống tươi đẹp.

Hope được điều trị sức khoẻ và chuyển đến sống cùng 35 đứa trẻ khác cũng bị bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi do chính Anja và chồng mình thành lập.

Thật may, Hope nhanh chóng hồi phục sức khỏe và thích nghi được môi trường sống mới. Những hình ảnh của cậu được đưa lên khiến nhiều người mừng thay.

Cậu bé gầy trơ xương ngày nào sau 4 năm đã thay đổi bộ dạng rất nhiều. Cậu bé được đến trường, được đi học cũng tinh nghịch và hiếu động như bao đứa trẻ khác.

Dù bị điếc bẩm sinh được mẹ đeo trợ thính nhưng Hope bộc lộ tư chất thông minh, nhanh nhẹn.

Gần đây, cậu bé còn tự hào là đại diện cho trường tiểu học của mình để dự thi giải chạy nhanh cự ly 100m giữa các trường trong khu vực. Hiện Hope đang đeo máy trợ thính giúp em có cuộc sống bình thường như tất cả mọi người xung quanh.