Grady Stiles Jr. được biết đến là một người kế nhiệm rạp xiếc nổi tiếng của gia đình, thế nhưng quá chán với công việc này, Grady Stiles Jr. đã rẽ sang một con đường khác tối tăm hơn. Trong suốt thế kỷ 18, một hội chứng biến dạng cơ thể kỳ lạ tên ectrodactyly đã ảnh hưởng đến gia đình nha Stiles. Hội chứng hiếm gặp này làm cho bàn tay của những người bị ảnh hưởng có hình dạng giống càng tôm hùm, vì ngón giữa gần như biến mất, hoặc nhập lại làm một với ngón trỏ hoặc ngón út.
Gia đình "tôm hùm"
Mặc dù nhiều người xem hội chứng này là một tai họa nhưng gia đình Stiles thì lại không, họ nhìn hội chứng này như là một cơ hội đổi đời. Bắt đầu từ thế kỷ 19, khi gia đình càng ngày càng có nhiều con cái mắc hội chứng, họ đã lập nên một rạp xiếc: Gia đình càng tôm. Và họ đã cực kỳ thành công, trở thành điểm thu hút cho rất nhiều các lễ hội vui chơi giải trí.
Nhưng trong số họ có một thành viên chuẩn bị thay đổi toàn bộ di sản mà gia đình để lại, làm cho gia đình Stiles được biết đến với nhiều hơn là danh tiếng rạp xiếc của mình.

Gia đình nhà Stiles
Grady Stiles Jr., sau này được biết đến với nghệ danh cậu bé tôm hùm được sinh ra ở Pittsbirgh vào năm 1937. Vào thời điểm đó, bố ông đã là một phần của rạp xiếc, và như thường lệ, Grady cũng được tham gia nối nghiệp gia đình. Nhưng Grady Stiles Jr. có phần đặc biệt hơn những người còn lại trong gia đình một chút: Hội chứng càng tôm không chỉ ảnh hưởng đến tay, mà còn ảnh hưởng đến cả chân của cậu, làm cho 2 bàn chân Grady nhìn giống càng tôm, dẫn đến việc cậu không thể đi đứng bình thường được.
Trong suốt cuộc đời của mình, Grady chủ yếu sử dụng xe lăn để di chuyển, nhưng cậu cũng đã học được cách sử dụng hai tay làm trụ để di chuyển cơ thể mà không cần trợ giúp. Khi Grady ngày càng lớn khôn, 2 bên tay cậu và cả thân trên ngày càng khỏe do luyện tập, và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp giết chóc của cậu khi sau này.

Cậu bé tôm hùm "Grady Stiles"
Gia đình Stiles trong thời hoàng kim của họ đi lưu diễn khắp nước Mỹ quanh các mùa lễ hội, mang về từ 50,000 – 80,000 USD mỗi mùa, và thường nghỉ ngơi ở Gibsonton, Florida cùng với các gánh xiếc khác. Không như những màn diễn thông thường, gia đình Stiles gần như không hề bị bó buộc hay sợ mất khách vì luôn luôn có những người tò mò muốn chiêm ngưỡng cơ thể họ.
Hành trình trở thành kẻ giết người
Grady lớn lên trong thế giới của những lễ hội, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu đem lòng yêu mến một người với cùng xuất thân như mình: Một cô gái trẻ tên Maria Teresa.
Maria đã chạy trốn khỏi gia đình để tham gia vào một rạp xiếc, cô không phải diễn hay gì cả, nhưng cô chủ yếu phụ trách những khía cạnh khác của một rạp xiếc như thời gian, kế hoạch lưu diễn, kế hoạch nghỉ ngơi, dưỡng sức,…Maria và Grady kết hôn, có 3 người con trong đó Cathy và Grady III cũng mắc phải dị tật ectrodactyly. Chỉ có cô con út, Donna là hoàn toàn bình thường.
Grady thường xuyên mang cả gia đình bên cạnh trong những chuyến lưu diễn của mình. Gia đình "tôm hùm" trong mắt mọi người là một gia đình vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Họ không hề biết rằng, đằng sau ánh đèn sân khấu, ẩn sau nụ cười tươi dễ mến kia lại là một con người tàn độc đến cả vợ con cũng chán ghét lẫn khiếp sợ.
Căn bệnh dị thường bị di truyền của Gia đình Stiles
Nhưng khi vừa đến độ tuổi trung niên, Grady bắt đầu uống rượu, say xỉn, và cũng làm quen dần với việc bạo hành vợ con mình. Với thân trên khỏe mạnh được rèn luyện từ lúc nhỏ, việc bạo hành, đánh đập vợ con dường như càng thêm dễ dàng đối với Grady. Grady thường xuyên bạo hành vợ con mình về cả tinh thần lẫn thể xác. Không chỉ là những lời nhục mạ, chửi bới, Grady còn có thể vô cớ đánh đập vợ và con bất cứ khi nào hắn muốn. Không những vậy, trong suốt nhiều năm sống cùng nhau, bà Mary đã nhiều lần bị hắn dùng vũ lực cưỡng hiếp, thậm chí sử dụng những vật dụng kỳ quái để xâm hại. Có một hôm, ông ta dùng chiếc càng tôm của mình giựt chiếc vòng tránh thai của vợ mình ra ngay từ trong âm đạo của bà.
Có những lúc hắn dùng cả chiếc xe lăn tông thẳng vào vợ và các con như một trò đùa ác độc rồi cười hả hê. Chính con gái của hắn, Cathy, sau này khi nhắc về bố mình, cô đã gọi hắn là một tên “ác quỷ thuần túy”. Cathy cho biết cả cô và em trai đều bị Grady cấm không cho ra khỏi nhà nếu không đeo bao tay bởi hắn không muốn bất kỳ ai được xem sự quái dị của gia đình hắn một cách miễn phí.
Nhưng tệ nhất vẫn phải kể đến Donna, đứa con gái duy nhất không bị mắc chứng bệnh truyền thống ectrodactyly của Grady. Khi cô bé tuổi teen này bắt đầu qua lại với một thanh niên mà Grady không đồng ý, ông ta đã thể hiện dã tâm của mình.

Grady đã thản nhiên nhận tội giết chết vị hôn phu của con gái mình
Đến đây, không ai rõ chính xác cách mà Grady gặp được hôn phu của con mình. Hoặc là ông ta đến gặp chàng trai trẻ ở nhà của cậu, hoặc là ông đã gọi cậu qua nhà mình để bàn về kế hoạch lễ cưới. Nhưng dù là bằng cách nào, thì Grady cũng đã gặp hôn phu của con mình vào đêm ngay trước lễ cưới. Ông đứng trước mặt chàng trai, rút khẩu súng ngắn ra rồi bắn phát đạn chí mạng giết chết cậu ta ngay lập tức.
Grady sau đó phải hầu tòa, ông ta thừa nhận mọi việc và không hề hối hận hay ăn năn gì cả, thậm chí còn có phần tự hào về những gì mình đã làm. Trong phiên tòa, ông cũng nói rằng ông không thể vào tù: Những điều kiện của nhà tù lúc đó hoàn toàn không phù hợp để chăm sóc những người với biến dạng cơ thể hiếm gặp như ông. Hơn thế nữa, tại thời điểm án mạng xảy ra, ông đã bị chai gan do uống quá nhiều rượu và phổi tắc nghẽn mạn tính do hút thuốc.
Tòa án đồng ý về vấn đề không thể bỏ Grady vào tù vì họ sẽ không có đủ điều kiện để chăm sóc ông. Vì thể, tòa án giảm bản án của Grady Stiles Jr. xuống còn 15 năm quản thúc tại gia.

Grady cho rằng mình có thể ung dung đứng ngoài vòng pháp luật
Năm 1973, Mary và Grady ly hôn sau đó cô nhanh chóng kết hôn với Harry Glenn Newman - một diễn viên khác trong đoàn xiếc. Cả hai sinh được một người con là Harry Glenn Newman III, người này sau đó cũng tham gia vào đoàn xiếc với biệt danh Human Blockhead cùng màn biểu diễn đóng đinh vào mũi vô cùng ghê rợn. Grady sau đó cũng kết hôn với một người phụ nữ khác và sinh được 2 người con. Vào năm 1988 với lời hứa hẹn bỏ rượu và bỏ thói vũ phu năm xưa Grady đã thuyết phục được Maria quay lại với mình. Thế nhưng thời khắc yên bình ngắn ngủi ấy nhanh chóng kết thúc khi hắn bắt đầu uống rượu lại. Thoát được cảnh tù tội trước đó, Grady bắt đầu cho rằng mình có thể sống ngoài vòng pháp luật. Ông ta tiếp tục uống rượu, say xỉn rồi những cơn bạo hành cũng tiếp tục và lần này mức độ còn kinh khủng hơn. Cả ba đứa con và bà Mary đều bị đánh đập dã man, chưa kể đến nhiều lần họ bị dọa giết. Nhưng lần này, Maria và con của bà đã chịu đựng quá đủ.
Vài năm sau khi vụ tái hôn diễn ra, Maria trả cho Chris Wyant 1,500 USD để ông giết Grady. Glenn, con trai của Maria từ một cuộc hôn nhân khác đã ủng hộ ý tưởng này và giúp mẹ mình thực hiện kế hoạch. Một buổi tối nọ, Wyant dùng khẩu Colt nòng .32 bắn chết Grady ở cự ly cực gần.

Trong mắt mọi người Grady là một người bố yêu thương con hết mực
Không một người nào trong số những người liên quan đến vụ án phủ định vai trò của mình trong cái chết của Grady Stiles Jr. Trong phiên tòa xét xử vụ án, Maria đã nói rất nhiêu về chồng mình: Tôi thật sự tin rằng đến một lúc nào đó, chồng tôi sẽ xuống tay hạ sát cả gia đình này. Tôi thật sự tin rằng như vậy.
Tòa án kết tội Wyant giết người ở cấp độ hai, ở tù 27 năm. Maria và Glenn bị kết án giết người ở cấp độ một, Maria phải chịu 12 năm tù giam.
Maria đã cố gắng kháng cáo nhưng không thành công, bà bắt đầu ngồi tù từ tháng Hai năm 1997. Đối với Glenn, cậu đã cố gắng bào chữa cho cả mẹ mình và mình, nhưng tòa án đã từ chối, tăng mức án của Glenn lên thành tù chung thân.

Maria , Wyant và Glenn
Còn về phần "cậu bé tôm hùm" Grady Stiles Jr., ông ta bị cả cộng đồng căm ghét đến mức nhà tang lễ không thể tìm lấy một người chịu đưa tang cho ông. Grady được chôn cất tại nghĩa trang Sunset Memory Gardens gần Tampa, Florida. Bó hoa tang trên quan tài của "cậu bé tôm hùm" được trang trọng gắn lên dòng chữ: “Từ người vợ yêu thương của anh”.
Xem thêm: Carlos Robledo Puch – 'Thiên sứ Tử thần', kẻ mang ác tâm mà không có bất kỳ lý do gì để bào chữa
Bích Ngọc (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu