Em bé tên là Andrew Đào Nguyễn (12 tuổi, học sinh của một trường quốc tế), sinh sống tại TP.HCM mấy ngày qua đã cùng mẹ ra đường phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Cứ mỗi chiều hằng ngày, hình ảnh em bé nhỏ nhắn, lễ phép đứng tại góc đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM, đối diện với cổng Vincom) làm việc tốt, trở nên quen thuộc với người qua đường.

Người qua đường đã quen thuộc với hình ảnh của em khi làm việc thiện nguyện (Ảnh Zing)
Chia sẻ về ý tưởng phát khẩu trang miễn phí trên Kênh 14, em cho biết, mình đọc thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới hằng ngày trên các phương tiện báo chí. Sợ hãi trước tình hình này, em cùng mẹ đi mua khẩu trang để đeo phòng ngừa. Tuy nhiên, khi chứng kiến giá bán khẩu trang quá đắt, tại các hiệu thuốc trên thị trường khiến em suy nghĩ và bắt đầu nảy ra ý tưởng.
Em tâm sự: "Con thắc mắc sao mà khẩu trang nó mắc thế. Nhưng con cũng mua được nhiều khẩu trang cho mình rồi, mà con lại thấy nhiều người không có. Mấy người bán lợi dụng thời điểm này để tăng giá lên khiến nhiều người không mua được vì quá mắc, như vậy là không được. Con mới đưa cho mẹ tiền lì xì của con, hơn 10 triệu và tiền để dành của con nữa để mẹ mua khẩu trang phát cho mọi người".

Em cho biết mình cảm thấy rất vui vì giúp đỡ được mọi người (Ảnh Zing)
Được biết, em đã dành hết số tiền mình có để mua khẩu trang, với mong muốn giúp đỡ người bị nhiễm bệnh. Em cũng cho biết rằng, em không cảm thấy hối hận mà luôn cảm thấy hạnh phúc, khi nhìn thấy mọi người được bảo vệ bởi khẩu trang.
Không chỉ Andrew Đào Nguyễn mà còn cả mẹ của em đã vận động gia đình, dùng hơn 100 triệu đồng để mua khẩu trang phát miễn phí cho mọi người.
Chị Hằng, mẹ em cho biết: "Chị tính phát hết hôm nay và ngày mai nữa, việc đi tìm nguồn hàng cũng khó, mỗi nơi chị mua một ít để có cái phát cho mọi người. Chị muốn tinh thần này nó dâng cao lên nhiều hơn nữa, các bậc phụ huynh cũng có thêm cách để giáo dục con cái của mình, nâng cao ý thức cộng đồng từ những công việc nhỏ nhất".
Việc làm thiện nguyện của hai mẹ con bé Andrew đã lan tỏa sự nhân văn, tốt đẹp đến mọi người. Trên đoạn đương đi qua góc phố ấy, những ánh mắt, nụ cười thân thiện cùng cái bắt tay như truyền thêm động lực cho mẹ và em. Dịch bệnh có thể chưa dứt nhưng sự ấm áp của, nghĩa tình của hai mẹ con em cũng như người dân Sài Gòn hào phóng đã xua đi nỗi sợ, chung tay bảo vệ an an toàn sức khỏe cho nhiều người.

Một chàng trai khác cũng tình nguyện phát khẩu trang miễn phí cho người dân (Ảnh Thanh Niên)
Trước đó, vào ngày 31/1, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, khen ngợi của nhiều người. Đó là việc làm tốt của một anh thanh niên, tình nguyện phát khẩu trang miễn phí cho người qua đường, tại quận 3, TP.HCM. Khi giá cả khâu trang tăng cao, nguồn hàng khan hiếm nhưng những hành động đẹp như vậy thật khiến người ta cảm động.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu