Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cậu bé bảy tuổi nhường cơ hội sống cho em vì nhà quá nghèo chỉ đủ tiền chữa trị cho một người

Đối diện với thực tế gia đình quá nghèo chỉ đủ tiền chữa trị cho một người, cậu bé bảy tuổi đã cầu xin bố mẹ hãy chữa bệnh cho người em trước, còn mình thì chỉ xin bố mẹ hãy thực hiện những nguyện vọng cuối.

Tuổi thơ của một đứa trẻ phát triển khỏe mạnh thường gắn liền với những kỉ niệm vui vẻ như được vui chơi cùng bạn bè, đi học, được hạnh phúc bên cạnh bố mẹ. Thế nhưng đối với một đứa trẻ mắc bệnh từ nhỏ, tuổi thơ của chúng chỉ gắn liền với bệnh viện, lấy viện làm nhà, lấy thuốc làm bạn. Thông thường, những đứa trẻ như vậy sẽ thường xuyên quấy khóc, làm nũng để có được tình thương của người thân. 

Vậy nhưng cậu bé trong câu chuyện dưới đây lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng. Cậu bé mới chỉ bảy tuổi nhưng đã có suy nghĩ vô cùng trưởng thành, luôn lo lắng cho bố mẹ. Thậm chí, cậu sẵn sàng nhường lại sự sống cho em trai vì gia đình quá nghèo chỉ đủ tiền chữa trị cho một người. 
 
Empty
 
Cậu bé trong câu chuyện có tên là Bei Bei, sinh ra trong một gia đình nghèo tại Trung Quốc. Dù mới chỉ 7 tuổi nhưng Bei đã mắc căn bệnh suy gian quái ác. Thay vì chạy nhảy vui chơi như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của Bei lại gắn liền với giường bệnh cùng những cơn đau quằn quại đến thấu xương. Bệnh tật triền miên nhưng cậu bé này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không hề quấy phá bố mẹ dù em rất buồn về bệnh tật của bản thân. 

Sinh ra trong một gia đình không khấm khá, bố mẹ Bei Bei hằng ngày phải vay mượn, làm thuê khắp nơi để có đủ tiền điều trị cho em. Thế nhưng bệnh tình của Bei ngày càng nặng hơn, việc chữa trị cũng chỉ mang tính tạm bợ không thường xuyên. Không lâu sau đó, gia đình Bei lại đón nhận thêm một tin dữ khi em trai Bei, vừa lên 1 tuổi, cũng được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh tương tự như anh trai. Điều may mắn duy nhất còn sót lại có lẽ là việc em trai Bei có cơ hội được chữa khỏi vì chưa biến chứng nghiêm trọng. 
 
Empty
 
Cha mẹ Bei vô cùng đau lòng khi chỉ có thể lựa chọn cứu một trong hai người con
 
Bỗng chốc cả hai con đều bị bệnh hiểm nghèo, cha mẹ Bei chỉ có thể xoay sở được một số tiền ít ỏi. Cha mẹ Bei phải đứng trước hai lựa chọn đau lòng: một là dùng số tiền này để chữa dứt điểm cho con trai út; hai là tiếp tục duy trì chữa bệnh cho Bei. Sau khi biết chuyện, Bei Bei đã không ngần ngại nói với bố mẹ rằng hãy cứu lấy em trai vì “mình đã quá quen với việc bị bệnh rồi”.

Nghe xong câu nói của con, cha mẹ Bei như đứt từng khúc ruột nhưng cũng phải chấp thuận lời đề nghị của con trai. Cha mẹ Bei giúp em làm thủ tục xuất viện, dồn tiền chữa trị cho người con út. Về phía Bei, sau khi được xuất viện, cậu bé cùng với bố mẹ đã lên một danh sách những tâm nguyện muốn làm, sau đó đưa con đi đến những nơi cậu muốn đi. 
 
Empty
 
Danh sách nguyện vọng giản đơn của Bei Bei 
 
Nhìn những tâm nguyện của cậu nhóc 7 tuổi ai cũng phải khóc thương. Cậu bé với tình yêu thương em vô bờ bến chỉ muốn được quay lại trường học, xem giàn bầu do chính tay mình trồng đã lớn hay chưa và cuối cùng là được về thăm bà ngoại. Hình ảnh Bei cùng gia đình đứng trước cổng trường vắng lặng, không bóng người khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mơ ước được quay trở lại trường học vẫn chưa thể thực hiện được.
 
Empty
 
Bei thăm giàn bầu mình tự trồng 
 
Empty
 
Bei khóc nức nở khi không biết mình có thể chờ đợi đến khi bầu ra quả được không
 
May mắn, cậu bé cũng về nhà ngắm nhìn được giàn bầu xanh mướt do chính tay mình trồng và chăm sóc, được gặp lại người bà mà cậu vẫn hằng nhớ thương. 

Cậu bé hồn nhiên hỏi mẹ rằng liệu cậu có thể chờ đợi đến khi giàn bầu này có quả không nhỉ? Lúc này mẹ Bei chỉ còn biết ôm mặt khóc vì thương con nhưng không thể làm được gì. 
 
Empty
 
Cậu bé lau nước mắt cho bà ngoại 
 
Câu chuyện của cậu bé Bei Bei đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động cao cả của Bei Bei dành cho gia đình và em trai. Một số nhà hảo tâm tại Trung Quốc đã lập quỹ kêu gọi để Bei Bei có đủ chi phí chữa trị, tiếp tục được sống và đi học trở lại.