Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cậu bé 11 tuổi vượt hơn 300 km giữa đêm khuya để đến sống chung với `bạn` mới quen trên mạng xã hội

Qua ứng dụng Snapchat, cậu bé 11 đã "kết thân" với một người lạ, và thế là cậu chàng quyết định dọn đến sống chung với người bạn đó. Sự việc được phát hiện khi cậu ta bị lạc, sau 3 giờ lái xe trong đêm.

Theo đó, một cậu bé 11 tuổi, người Mỹ, sống ở thành phố Simpsonville (bang Nam Carolina) đã vượt quãng đường hơn 300 km, trong 3 giờ đồng hồ để đến bang Bắc Carolina vì muốn sống chung với người "bạn" mới quen trên Snapchat.
 
Qúa trình đi của cậu không gặp bất cứ trở ngại gì cho đến khi bị mất tín hiệu GSP, dẫn đến bị lạc. Cảnh sát TP. Charleston của bang Bắc Carolina trên đường đi tuần tra đẫ phát hiện sự bất thường ở cậu bé và nhanh chóng liên hệ với gia đình cậu ta.
 
Cậu bé 11 tuổi vượt hơn 300 km giữa đêm khuya để đến sống chung với
Quen một người đàn ông xa lạ qua mạng, cậu bé quyết định dọn đến sống chung
 
Thú nhận với cảnh sát, cậu bé này cho biết đã lên kế hoạch sống cùng với người đàn ông vừa quen nên quyết định lấy xe anh trai và bỏ đi trong đêm. Hiện cậu bé đã được gia đình đón về. Phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra về người đàn ông trên.
 
Thật may, hành động dại dột của cậu bé trên đã kịp thời được phát hiện, ngăn chặn được những vu việc không may có thể xảy đến. Tuy nhiên, với thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, vấn đề sử dụng mạng xã hội luôn gặp bất cập. Nó là con dao hai lưỡi, kéo theo nhiều lụy không thể lường khỏi, đặc biệt là với trẻ em. Rõ ràng, các ứng dụng mạng xã hội là một công cụ giải trí, một người có thể lập nhiều tài khoản và chỉ cần với một vài thao tác nhỏ, ở độ tuổi nào cũng có thể dùng. Chính vì vậy, những kẻ xấu lợi dụng việc này để phục vụ cho ý đồ xấu, khiến nhiều ngưới mất cảnh giác, dễ bị lôi kéo, mắc bẫy.
 
Cậu bé 11 tuổi vượt hơn 300 km giữa đêm khuya để đến sống chung với
Mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro
 
Đã có không ít những trường hợp đáng buồn xảy ra chỉ vì qua đặt trọn niềm tin vào mạng xã hội, câu chuyện của một cô gái trẻ tại Đắc Lắc là một ví dụ. Vào năm 2018, cô H’H.Bkrông (33 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), một lần dạo quanh Facebook, tình cờ thấy thông tin tuyển dụng nhân viên được đăng trên tài khoản có tên Xuan Tien nên kết bạn dò hỏi thông tin.
 
Tin theo lời giới thiệu của chủ nhân tài khoản kia, chị cùng với một người bạn nữa xuôi lòng là theo hướng dẫn của người lạ đó, kết quả, cả hai bị lừa bán sang Trung Quốc. Vụ việc sau đó đã được giải quyết nhờ sự vào cuộc của Công an tỉnh Đắk Lắk. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra các đối tượng. Chúng là những kẻ lừa đảo, chuyên lập Facebook và đăng tải các thông tin tuyển nhân viên để lừa gạt các cô gái cần việc làm, sai đó dùng nhiều thủ đoạn lừa bán nạn nhân sang biên giới.
 
 
Xem thêm: Trên MXH ghi “phật ở trong tâm”, nhưng ngoài đời nữ 2K lại cùng bạn trai vác dao đi “xử đẹp” 2 người
 
Minh Tú (t/h)