Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cậu ấm nhà vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’: Một tuổi đã được chọn thừa kế khối tài sản ‘siêu to khổng lồ’

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" còn lập riêng một quỹ từ thiện mang tên Hằng Hữu để cứu giúp các trẻ em không may mắc bệnh tim và não úng thủy. Đây được xem là quỹ từ thiện có quy mô lớn ở Việt Nam hiện nay.

Tại sự kiện mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng “lò vôi” đã có những chia sẻ về vụ việc ồn ào ông Võ Hoàng Yên lừa hơn 200 tỷ đồng, đồng thời “ôn lại chuyện cũ 15 năm trước” với chồng và tiết lộ về cậu quý tử năm nay mới 9 tuổi. 
 

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhận được câu hỏi về cậu con trai út của mình. Đây được xem là lần đầu tiên bà Hằng cùng chồng nhắc đến người thừa kế Khu du lịch Đại Nam trong tương lai sau khoảng thời gian dài để con trưởng thành và lớn khôn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. 

Bà Hằng chia sẻ: "Tôi phải tự hào là tôi có một cậu con trai khá thông minh, cháu không hề bị tổn thương. Tôi hỏi: "Mấy hôm nay con có nghe vụ ông Võ Hoàng Yên với cha mẹ không", cháu nói rằng: "Thôi mẹ đừng nhắc ông bốc thuốc ấy nữa". Có dịp nào quý vị tiếp xúc thì quý vị sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng kia. 

Khi mà chỉ mới 9 tuổi thôi nhưng lại rất văn hoá, rất lịch sự, rất tinh tế và hiếu khách vô cùng. Cái đó là điều tự hào nhất mà chúng tôi từng có được, vào thời điểm chúng tôi cũng có tuổi rồi, sinh được một đứa con thông minh, nhân hậu, có đồ chơi gì cũng chia cho bạn hết. Chúng tôi cảm thấy an ủi khi con mình không bị tổn thương". 
 

Được biết, bà Hằng và ông Dũng kết hôn vào năm 2010, đến nay đã có hơn 11 năm sát cánh bên nhau, gây dựng lên cơ ngơi đồ sộ như hiện tại. Sau 2 năm chung sống, vợ chồng ông bà vui mừng chào đón cậu con trai kháu khỉnh tên là Huỳnh Hằng Hữu. Từ khi được sinh ra, cậu bé đã được sống trong tình yêu thương, sự giàu sang. Tất cả việc đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật của Hằng Hữu đều được tổ chức một cách sang trọng nhất. 
 

Nhiều người cho biết Hằng Hữu rất lanh lợi, thông minh, tương lai sáng lạng. Đặc biệt, trong tiệc thôi nôi tròn 1 tuổi của con trai, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” từng tuyên bố Hằng Hữu chính là ông chủ kế tiếp của Đại Nam - Khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam. Ông bà Dũng còn lập riêng một quỹ từ thiện mang tên Hằng Hữu để cứu giúp các trẻ em không may mắc bệnh tim và não úng thủy. Đây được xem là quỹ từ thiện có quy mô lớn ở Việt Nam hiện nay.