Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cảnh sát bảo vệ bị người đàn ông đâm trọng thương chỉ vì... nhắn tin nhầm cho \'hoa đã có chủ\'

Một cảnh sát bảo vệ tại Sóc Trăng bị người đàn ông đâm trọng thương tại quán cà phê chỉ vì... nhắn tin nhầm cho phụ nữ đã có chồng.

Ngày 16/11, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến cho một cảnh sát bảo vệ bị đâm trọng thương phải nhập viện.
 
Nạn nhân được xác định là anh N.V.V (30 tuổi), là cảnh sát bảo vệ chốt tại Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, có địa chỉ tại đường Trần Văn Bảy, TP Sóc Trăng.
 
Nạn nhân bị đâm trọng thương chỉ vì nhắn tin nhầm cho người phụ nữ đã có chồng
 
Theo thông tin ban đầu, anh V. có quen một cô gái tên D. đang công tác tại Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng (nơi anh V. đang làm việc). Trùng hợp là tại cơ quan này cũng có một người phụ nữ tên D. khác nhưng người này đã có chồng.
 
Vài ngày gần đây, anh V. nhắn tin nhầm vào máy của người cùng tên với bạn mình khiến cho chồng chị D. tức giận và nổi cơn ghen.
 
Quán cafe nơi xảy ra vụ xô xát
 
Đến chiều ngày 15/11, chồng chị D. hẹn anh V. đến quán cà phê G.N ở góc đường Lê Hồng Phong - Trần Văn Bảy để gặp mặt nói chuyện. Sau một hồi thì hai bên to tiếng và xảy ra xô xát. Chồng của chị D. đã dùng dao đâm trọng thương anh V. rồi bỏ chạy. Người dân gần đó nhanh chóng đưa anh V. đến bệnh viện để điều trị.
 
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, vết thương của anh V. nằm ở phần mềm của ngực nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.
 
Một cảnh sát thụ lý vụ việc này đã cho biết, anh V. đã nhắn tin nhầm người, vì anh V. cũng có bạn tên D. Tuy nhiên thực hư vụ việc như thế nào lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.
 
 
Theo Thiên Bình/SKCĐ