Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cảnh giác dịp giáp Tết: Suýt mất con vì thủ đoạn giả danh phụ huynh gọi đến trường đòi đón về

Gia đình anh N. ở Bắc Giang vẫn chưa hết hoàn hồn khi biết mình suýt mất con khi bị kẻ gian dùng thủ đoạn tưởng như chỉ có trong phim, giả danh phụ huynh gọi đến trường đòi đón con về.

Những vụ bắt cóc ly kỳ, giả danh phụ huynh gọi đến trường đòi đón con về tưởng như chỉ có trong phim. Thế nhưng, mới đây anh D.N (trú Bắc Ninh) đã không khỏi hoàng hồn khi biết con mình suýt bị kẻ gian bắt cóc bởi chính thủ đoạn này. Anh chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội khiến không ít người giật mình sợ hãi. Được biết, chuyện xảy ra vào ngày 9/1, kẻ gian có ý định bắt cóc người bé T. - cậu con trai của anh đang học tại một trường mầm non ở Tp. Bắc Giang. Anh tâm sự cả gia đình vừa trải qua một tình huống cực kì nguy hiểm, với kịch bản tinh vi, mà rất có thể sẽ thành công nếu vợ chồng anh mất cảnh giác.
 
Cảnh giác dịp giáp Tết: Suýt mất con vì thủ đoạn giả danh phụ huynh gọi đến trường đòi đón về
 
"Vợ mình bỗng nhiên nhận được điện thoại tự nhận là nhân viên phòng đào tạo trường mầm non con mình đang học. Người này sau khi hỏi "chị là mẹ của T. ạ?", thì thông báo con đang sốt, sau đó giải thích là nhân viên mới đi làm và hỏi lại tên họ đầy đủ và năm sinh của con mình để làm giấy cho con nghỉ học buổi chiều.
 
Mình nhận thấy bất thường nên check camera và thấy con vẫn khoẻ nghịch bình thường, không có biểu hiện ốm. Đặc biệt, cô chủ nhiệm thường nói với vợ mình về tình hình con ở lớp mà cô không hề báo là con sốt. Mình lập tức gọi cho nhà trường báo về việc có nhân viên nào đó gọi cho gia đình bảo con ốm, đồng thời phi ngay lên trường con để xác nhận lại vụ việc.
 
Khi lên trường thì mới sốc hơn, hoá ra đã có rất nhiều cuộc gọi mạo danh là hai vợ chồng mình liên tục gọi tới nhà trường đòi đón T. về do có người báo là con sốt. Ban đầu kẻ gian đọc sai tên họ đầy đủ của T. nên nhà trường báo không có bạn nào như vậy. Thế nhưng sau đó thì đọc đúng nhưng do không đúng số bố mẹ và giọng vợ mình cô giáo tại văn phòng rất quen, nên nhà trường cũng không cho đón trẻ.
 
Số điện thoại của kẻ gian gọi tới vợ anh D. để xin thông tin về con.
 
Kẻ xấu đã cãi nhau lớn tiếng qua điện thoại để đòi qua đón T. về, nói "tại sao đúng tên con tôi học tại trường, con tôi sốt lại không cho tôi đón con".
 
Cuộc gọi tiếp theo kẻ gian sợ bị phát giác nên gọi lần nữa cho vợ mình và hỏi chị đã qua đón T. chưa. Lúc này vợ mình nói "chị xem lại có nhầm không, chị ở đâu gọi đến", thì nó nói lại là chị chờ em xác nhận lại có thể em nhầm con với bé khác.
 
Kẻ gian muốn kéo dài thời gian để thực hiện hành vi của mình. Nhưng ngay sau cuộc gọi đó thì vợ chồng mình kịp thời có mặt tại trường xác nhận lại. Nhà trường cũng rất chặt chẽ trong việc đón nhận trẻ cần phải trực tiếp bố mẹ hoặc ông bà do bố mẹ đăng kí từ khi làm hồ sơ nhập học. Thế nên khi nhận thấy không đúng số điện thoại của vợ mình, nhà trường đã nói không được đón trẻ, và đồng thời xác nhận trên lớp con mình không hề sốt."
 
Anh N. hốt hoảng tâm sự, trước đây vợ chồng anh chỉ hay đọc được những chia sẻ về thủ đoạn như vậy trên mạng, cứ nghĩ là không có thật. Ai ngờ có ngày kẻ gian sử dụng mưu kế này về tới Bắc Giang, và đã rơi trúng nhà anh.
 
Kẻ bắt cóc thường lợi dụng giờ tan học để trà trộn vào trường, giả danhngười nhà đón học sinh hoặc bịa tin phụ huynh gặp tai nạn, hấp hối để đưa học sinh đi và tìm cách tống tiền cha mẹ. Trước đây, tại trường THCS Giảng Võ, Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ việc với thủ đoạn tương tự. Một học sinh được giám thị ở trường báo rằng thu dọn sách vở, người nhà đang đến đón em về vì bố em vừa gặp tai nạn, đang hấp hối trong viện. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau bé gái lại trở về lớp, do "người đến đón em đã về rồi".
 
Thấy lạ, cô giáo đã đưa điện thoại cho học sinh gọi về cho bố để xem tình hình. Lúc này, em học sinh mới té ngửa khi thấy bố em vẫn khỏe mạnh, bắt máy nói đang ở cơ quan và không nhờ ai đến đón.
 
Được biết, ban đầu có hai người đàn ông, một người khoảng 40 tuổi, người kia khoảng 20 tuổi tự xưng là người nhà em học sinh, đến xin nhà trường đón cháu về gặp bố. Hai người được yêu cầu vào phòng giám thị ngồi chờ, yêu cầu xuất trình chứng minh thư cũng như chứng minh được đó là người nhà của học sinh. Nhưng khi xuống phòng giám thị thì không thấy hai người đàn ông đó đâu nữa.
 
Những câu chuyện lên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, cần hết sức cảnh giác trong việc đưa đón con tại trường học và phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Đồng thời, phụ huynh cũng nên giáo dục con nhỏ phải biết gọi điện kiểm tra, không được tin người lạ và có đi đâu phải báo tin cho gia đình, nhà trường, bạn bè.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/10/THVL - Chuyện cảnh giác- Thủ đoạn giăng lưới bắt cóc trẻ em_10012020180711.mp4[/presscloud]
Chuyện cảnh giác: Thủ đoạn giăng lưới bắt cóc trẻ em
 
Xem thêm: Bé gái bị giáo viên chủ nhiệm 'bỏ quên' ở trường, phụ huynh tá hỏa đi tìm tưởng bắt cóc
 
Chi Nguyễn (t/h)