Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái: Có hay không dấu hiệu của sự bao che?

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xác minh, xử lý không được tiến hành rốt ráo mà mãi tới ngày 17/11, nam cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô nhiều bé gái mới bị đình chỉ công tác và bị công an bắt giữ.

Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin ông Nguyễn Tiến Dũng - Nhân viên phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội (số 463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) thuộc Sở LĐ-TB&XH bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi. 
 
Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh - Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận đã xâm hại 3 bé gái vào các ca trực tối. Tuy nhiên, theo lời kể của các nạn nhân, có lẽ con số này còn lớn hơn...
 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái: Có hay không dấu hiệu của sự bao che?
Chân dung nam cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái
 

Thủ đoạn thỏa mãn thú tính


Bé Đ.T.K.A (K.A, 14 tuổi, tạm trú xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) là một trong 3 nạn nhân Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận đã dâm ô.

Chiều ngày 15/11, K.A và mẹ ruột đã cùng nhau tới trụ sở Công an P.13 (Q.Bình Thạnh) để làm đơn tố cáo hành vi dâm ô của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Theo lời kể của mẹ K.A với báo Thanh Niên, em là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố K.A phải ra TP. Phan Thiết (Bình Thuận) để làm ăn, còn mẹ em làm thuê làm mướn để nuôi các con.
 
Hàng ngày K.A và em trai út (12 tuổi) sống bằng nghề "múa lửa" ở các con phố nhiều quán nhậu. Tại đây, em gặp vào giao du với các bạn bè sống lang thang. Một lần, K.A theo các bạn bỏ nhà đi và bị công an bắt. Ngày 29/5, em được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

"Tôi làm mẹ không quản được con là thấy có lỗi. Tưởng đâu con vào Trung tâm được các cô, các chú giúp đỡ, định hướng, dạy nghề cho trưởng thành sau này. Tôi không ngờ rằng vào đó các bé lại bị cán bộ giở trò đồi bại", mẹ K.A nghẹn ngào.

Tại cơ quan công an, bé K.A trình bày: "Thầy đó (tức ông Dũng - PV) dụ cho bọn con thuốc lá, nước sôi để ăn mì gói, hứa cho về sớm. Đáp lại, bọn con gồm: K.N, K.T, K.D, B.N... thường xuyên bị thầy yêu cầu cởi áo, cởi quần đứng trong phòng để thầy đứng bên ngoài thò tay qua cửa sổ sờ  soạng vào ngực, vùng kín. Có những lúc nhậu xỉn, thầy bắt bọn con cầm "của quý" của ổng cho đến lúc thầy thỏa mãn mới xong.
 
K.N là người bị thầy sờ nhiều nhất. Sự việc thường diễn ra từ khoảng 21-23h, mỗi lần sờ các bạn, thầy yêu cầu 1 bạn (thường là K.D) đứng gần cửa sổ phòng để cảnh giới, nếu có ai tới gần thì báo hiệu để thầy bỏ đi. Sau mỗi lần như vậy, thầy cho phòng con thuốc lá, bật lửa để hút. 
 
Bọn con tức lắm, muốn hét lớn lên nhưng lúc đó khuya, các thầy khác đi về hết rồi nên không ai nghe. Lúc ra ngoài lao động, sinh hoạt, bọn con muốn nói với các thầy khác nghe nhưng thầy ấy (tức ông Dũng - PV) lại gần đe dọa 'nói đi thì sẽ biết tay!' nên cả nhóm không dám nói".
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/19/Can-bo-Trung-tam-Ho-tro-xa-hoi-TP-HCM-dam-o-nhieu-be-gai-Co-hay-khong-dau-hieu-cua-su-bao-che_19112019171217.mp4[/presscloud]
 

Bị dâm ô nhiều tới mức bất ổn tâm sinh lý


Trước khi bé K.A cùng mẹ tới cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Nguyễn Tiến Dũng thì thực chất sự việc đã bị phát giác từ trước.

Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM gửi lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, hôm 30/10, qua công tác nuôi dạy các trẻ, Trung tâm này đã can thiệp hỗ trợ tâm lý cho bé N.N.K.N (14 tuổi) vì bé có biểu hiện bất ổn về tâm sinh lý.

Qua trò chuyện, K.N cho biết đã bị cán bộ tên Dũng làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần. Thầy Dũng thường bóp ngực, chạm tay vào vùng kín của các em và yêu cầu các em cầm nắm vào hạ bộ để thỏa mãn thú tính. Sửng sốt hơn, theo lời kể của N.N.K.N, không riêng em mà nhiều bé gái khác tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM cũng là nạn nhân bị Dũng dâm ô, dụ dỗ hoặc phải chứng kiến sự việc: Em L.T.K.T. (15 tuổi), em H.T.K.D (13 tuổi) và em Đ.T.K.A. (14 tuổi) bị dâm ô. Em T.B.N. (12 tuổi) bị Dũng dụ dỗ. Em L.T.B.N. (10 tuổi) và L.T.N.T. (8 tuổi) từng phải chứng kiến... Sau mỗi lần dâm ô, ông Dũng cho các em hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi ăn mì tôm và còn hứa với trẻ sẽ sửa hồ sơ cho trẻ hồi gia hoặc đi trường sớm. 
 
Các bé tại Trung tâm hỗ trợ xã hội hiện được chuyển qua Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên (quận Gò Vấp) có biểu hiện lạ như hút thuốc, khi được hỏi thì có ít nhất 6 bé khai ra hành vi dâm ô của ông Dũng.

Ngày 8/11, Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên đã có công văn báo cáo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Ngày 17/11, ngay khi báo chí đăng tải thông tin, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH làm rõ sự việc.

Trưa cùng ngày, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng. Tại cuộc họp, ông Dũng đã thừa nhận hành vi của mình. Trung tâm Hỗ trợ xã hội sau đó cũng đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Chiều cũng ngày, Công an quận Bình Thạnh cũng đã mời ông Dũng lên làm việc; sau đó Cơ quan CSĐT đã thực hiện bắt khẩn ông Dũng để điều tra liên quan đến việc dâm ô nhiều bé gái.
 

Có hay không dấu hiệu bao che?


Tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ việc vào chiều ngày 18/11, nhiều PV các báo đặt câu hỏi vì sao khi báo chí phanh phui thì ông Dũng mới bị đình chỉ công tác? Có hay không việc Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM bao che, chậm trễ trong việc xử lý sự việc này?
 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái: Có hay không dấu hiệu của sự bao che?
Bà Nguyễn Thành Phụng - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khẳng định không hề có sự bao che cho tội phạm. Ảnh: Dân Trí

Bà Nguyễn Thành Phụng - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết: Ngày 8/11 Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận thông tin vụ việc, tuy nhiên, trong thời gian đó, bà đi công tác. Sau khi trở về, một mình bà đã tới Trung tâm Hỗ trợ xã hội để xác minh.

Cụ thể từ ngày 13-17/11, bà Phụng một mình xuống thanh tra, đọc tài liệu, lắng nghe dư luận của Trung tâm xem có sự việc hay không. Trong khoảng thời gian đó, ngày 15/11 phía công an mới tiếp nhận thông tin từ bị hại. Đến ngày 17/11, hai bên mới phối hợp với nhau để cùng xử lý vụ việc. Lúc này, nhận thấy đủ cơ sở xác định, đồng thời ông Nguyễn Tiến Dũng cũng thừa nhận hành vi nên Sở LĐ-TB&XH đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác ông Dũng.

"Sự việc xảy ra là một sự cố đáng tiếc, không ai mong đợi. Chúng tôi đã thấy sai. Sai thì đã sửa. Không có việc Sở bao che hay che giấu cho tội phạm", bà Phụng khẳng định.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh thông tin, hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can Dũng để điều tra làm rõ Hành vi dâm ô với trẻ em, tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu và tìm thêm các nạn nhân khác nếu có: "Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm các dấu hiệu phạm tôi nghiêm trọng với trẻ em thì công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm".
 
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 
Xem thêm: Thông tin 'sốc' vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em: Dùng thuốc lá để dụ dỗ

Kiều Đỗ (t/h)