Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cảm phục người mẹ hiến tạng em bé 20 tháng tuổi, cứu giúp 5 cuộc đời khác \'hồi sinh\' khỏe mạnh

Cha mẹ nào cũng muốn con mình được “ra đi” trong sự toàn vẹn nhất. Tuy nhiên, bố mẹ của bé gái này lại quyết định hiến tạng đứa con kém may mắn của mình để “hồi sinh”, giúp 5 cuộc đời khác sống tiếp khỏe mạnh.

Đó là câu chuyện về người mẹ ở Ấn Độ đã quyết định hiến tạng đứa con gái 20 tháng tuổi để cứu 5 sinh mệnh đang cầm được giúp đỡ. Theo trang Infonet đưa tin, với sự kiện ý nghĩa này, bé gái "anh hùng" Dhanishtha nay đã trở thành người hiến tạng trẻ tuổi nhất ở Ấn Độ.

Trước đó, bé Dhanishtha qua đời tại bệnɦ viện Ganga Ram ở New Delhi vì một ѵết thương nặng. Dù con không thể qua khỏi, nhưng bố mẹ bé đã có hành động cao cả là quyết định hiến tạng của con để cứu các bệnh nhân khác đang cần ghép tạng.

Bé gái Dhanishtha ra đi nhưng em đã cứu rỗi 5 mảnh đời khác được may mắn hồi sinh

Theo đó, các bộ phận trên cơ thể bé gái này là 2 giác mạc, trái tim, gan và 2 quả thận đã được ghép thành công cho 5 người bệnh khác sau khi bé qua đời.

Chia sẻ về câu chuyện nghẹn ngào này, bố bé gái 20 tháng tuổi cho hay "Trong quá trình ở bệnɦ viện, chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân cần được ghép tạng để duy trì sự sống. Dù mất đi đứa con thân yêu, nhưng bé con của chúng tôi vẫn sống mãi khi trao tặng cuộc sống hoặc giúp những bệnh nhân cần ghép tạng được cải thiện chất lượng cuộc sống".

Hình minh họa

Các bác sĩ bệnh viện Ganga Ram cảm động nhấn mạnh "Mất con là nỗi đau không gì có thể bù đắp, nhưng bố mẹ bé gái đã có hành động cao thượng, hy sinh để giúp đỡ cộng đồng".

"Ấn Độ hiện đang nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ hiến tạng thấp nhất thế giới. Trung bình hàng năm có 500.000 bệnh nhân ở Ấn Độ chết vì không được ghép tạng”, bác sĩ D.S.Rana, Giám đốc bệnh viện Ganga Ram thông tin thêm.

Không chỉ tại Ấn Độ, trước đó không lâu, câu chuyện về cậu bé người Trung Quốc cũng lấy đi nước mắt của nhiều người. Cha mẹ của bé trai Huang Zihan 15 tháng tuổi, tại bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên, Thành Đô đã quyết định hiến tặng nội tạng của con trai mình để trao lại sự sống cho những đứa trẻ bất hạnh khác.

Gia đình và các y bác sĩ nghẹn ngào tiễn biệt cậu bé trước khi vào phòng phẫu thuật hiến tạng

Qua hành động cao cả và ý nghĩa của gia đình bé Dhanishtha 20 tháng tuổi, bệnh viện Ganga Ram cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều người như bố mẹ cô bé chấp thuận hiến tạng người thân không may qua đời để "hồi sinh" những cuộc đời khác.