Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cảm phục anh cảnh sát giao thông xông vào đám cháy cứu người dân ở Tây Ninh

Đã gánh trên vai hai chữ công an thì sẽ luôn vì dân mà xả thân, dù ở vị trí gì đi chăng nữa. Hình ảnh anh cảnh sát giao thông chẳng quản ngại nguy hiểm lao vào đám cháy ở Tây Ninh gây xúc động mạnh.

Dân tình mới đây thi nhau truyền tay hình ảnh của một chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ở Tây Ninh. Trong ảnh, quân phục của vị đồng chí này ướt nhẹp, nhuốm bẩn, khuôn mặt thấm mệt nhưng anh không quản ngại khó khăn, luôn hỗ trợ mọi người hết mình để dập hỏa hoạn. 

Ai cũng hiểu công việc của cảnh sát giao thông là điều phối giao thông trên mọi nẻo đường nhưng bất cứ khi nào dân cần, các chiến sĩ cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. 

Không quản ngại nguy hiểm, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lao vào đám cháy, dập lửa cứu người dân, giảm thiệt hại về người và của

Được biết, đám cháy xảy ra vào hồi 11 giờ ngày 5/1, tại nhà bà Đ.T.N ( sinh năm 1965) thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khi phát hiện ra đám cháy, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. May mắn thay, khi đó các chiến sĩ, cán bộ thuộc tổ 2 (Trạm CSGT Trẩng Bàng) đang làm nhiệm vụ gần đó đã ứng cứu, hỗ trợ bà con dập lửa ban đầu trong khi chờ lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trang phục của đồng chí này ướt nhẹp nước, nhuốm đầy bụi đất, gương mặt thấm mệt 

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Đa phần bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn và gửi lời chúc đến các chiến sĩ công an đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân. 

Được biết, khi nhận được thông tin đám cháy tại nhà bà Đ.T.N, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an huyện Gò Dầu đã xuất 1 xe chữa cháy và 7 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu. Sau 30 phút làm việc khẩn trương và tích cực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

May mắn thay, khi đám cháy nhà bà Đ.T.N xảy ra, các cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ 2, Trạm CSGT Trẩng Bàng đang thực hiện nhiệm vụ đó đã nghe thấy tiếng tri hô và sẵn sàng giúp đỡ

Đám cháy đã được dập, thiệt hại của gia đình bà N. chưa rõ là nhiều hay ít nhưng bà nhận được nhiều hơn thế bởi đó là sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ 2, Trạm CSGT Trẩng Bàng. Trong hoàn cảnh đó, người dân còn thêm ấm lòng, tin yêu vào Đảng và Nhà nước hơn nữa khi bất cứ lúc nào dân gặp hiểm nguy, dù ở vị trí nào nhưng đã khoác lên vai chiếc áo lính thì họ luôn sẵn sàng ứng cứu người dân.