Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Căm hận kẻ làm mình “dính” bầu, mẹ trẻ sát hại 3 con trai vì sợ lớn lên thành “loại đàn ông cặn bã”

Tại cơ quan điều tra, Brittany Renee Pilkington khai rằng, không muốn 3 đứa con trai lớn lên biến thành loại đàn ông cặn bã nên đã bóp cổ chúng đến chết.

Brittany Renee Pilkington (27 tuổi, sống ở bang Ohio, Mỹ) bị cáo buộc giết người. Nạn nhân của người phụ nữ trẻ này không phải ai khác chính 3 đứa con trai bé bỏng.
 
Theo cảnh sát bang Ohio, tháng 7/2014, cô ta sát hại bé trai sơ sinh tên là Niall. Đến tháng 8/2015, Brittany Renee Pilkington sát hại cậu con trai tên Noah mới vừa tròn 3 tháng tuổi ngay trong căn hộ ở Bellefontaine, phía tây Ohio. Đến tháng 4/2015, cô ta lại sát hại thêm cậu bé Gavin 4 tuổi.
 
Căm hận kẻ làm mình “dính” bầu, mẹ trẻ sát hại 3 con trai vì sợ lớn lên thành “loại đàn ông cặn bã”
3 bé trai đáng thương bị sát hại
 
Cậu bé Noah bị sát hại trong 1 tuần sauy khi tòa tuyên rằng Brittany có quyền nuôi con thay vì người chồng cũ của cô. Mãi đến khi thể cậu bé được phát hiện thì bà mẹ ác độc này mới chịu cúi đầu nhận tội.
 
Tại phòng xét hỏi, Brittany khai rằng, không phải tự nhiên mà cô ta hành động độc ác như vậy, tất cả đều có nguyên do. Brittany nói rằng, bản thân bị trầm cảm và cứ nơm nớp lo sợ rằng các con sẽ biến chất trở thành loại đàn ông cặn bã của xã hội. Khi đó chúng sẽ đi cưỡng ép phụ nữ lớn tuổi hơn, làm những điều trái ngược với đạo đức con người.
 
Căm hận kẻ làm mình “dính” bầu, mẹ trẻ sát hại 3 con trai vì sợ lớn lên thành “loại đàn ông cặn bã”
Brittany tại phiễn xét xử hồi tháng 1
 
Trong quá trình điều tra cảnh sát phát hiện chồng của Brittany - Joseph Pilkington (47 tuổi) là kẻ cuồng tình dục. Hắn ta đã “ân ái” với cô khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Hồi năm 2009, Joseph đã khiến bạn gái nhỏ hơn gần 20 tuổi mang thai. Điều đáng sợ hơn, trước đó nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người là bố dượng và con gái riêng (trước đó, người này từng có thời gian yêu đương với mẹ của Brittany). Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng rằng, người đàn ông trung niên này có liên quan đến cái chết của 3 đứa trẻ.
 
Liên quan đến vụ án, phía VKS quận Logan nhận định, Brittany sát hại 3 đứa con thơ là vì ghen tị. Từ khi con trai ra đời, Joseph chỉ quan tâm đến bọn trẻ và xem vợ như người vô hình. Thế nhưng, luật sư bào chữa cho Brittany lại khăng khăng nói rằng, thân chủ của mình bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần từ khô cô còn nhỏ và tuyệt nhiên, chính quyền không hề can ngăn. Thậm chí, bố mẹ, các cơ quan dịch vụ xã hội và trường học cũng không bảo vệ cô.
 
Căm hận kẻ làm mình “dính” bầu, mẹ trẻ sát hại 3 con trai vì sợ lớn lên thành “loại đàn ông cặn bã”
Joseph Pilkington - chồng của Brittany
 
Giám định tâm thần cho thấy, não của cô bị tổn thương. Những đau khổ mà thân chủ của ông phải chịu đựng suốt nhiều năm qua là không gì bù đắp được. Luật sư bào chữa cũng khẳng định rằng, bị cáo rất đỗi thương con và không thôi nhớ về chúng khi bị tạm giam chờ xét xử.
 
Tại phiên tòa xét xử, ban đầu bà mẹ độc ác này một mực không chịu nhận rằng mình mắc tội giết người nghiêm trọng. Tuy nhiên mọi bằng chứng đã chống lại cô ta. Tòa án tuyên phạt bị cáo 37 năm tù giam vì tội giết con. HĐXX nhất trí rằng, không tuyên án tử với bị cáo bởi tinh thần của cô ta bị tổn thương trước khi gây án.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/22/cam-han-ke-lam-minh-dinh-bau-me-tre-sat-hai-3-con-trai-vi-so-lon-len-thanh-loai-dan-ong-can-ba_22112019110200.mp4[/presscloud]
Bố sát hại con rồi tự tử
 
Xem thêm: Chuyện 'rợn tóc gáy' về những đứa trẻ có đôi mắt... chỉ một màu đen ngòm
 
Nga Đỗ (t/h)