Theo đó, người đàn ông tên Sakchai Suphanthmat (40 tuổi), ở Thái Lan đã thực hiện di nguyện của người vợ quá cố, bắt đầu hành trình dài đi du lịch xuyên đất nước. Chặng đường mà ông đi gồm có một cái xe đẩy, chiếc bình chứa tro cốt của vợ yêu cùng những đồ đạc cá nhân ông, kèm theo chú chó cưng mà vợ chồng ông đã cùng nhau nuôi dưỡng.
Hành trình này được kéo dài 3 năm, kể từ ngày vợ mất, đi bộ từ tỉnh Trang, nơi ông sinh sống đến mọi vùng miền trên đất nước Thái Lan.

Hành trình đi bộ xuyên đất nước cùng tro cốt của người vợ
Kể về hành trình, ông cho biết, điểm mà ông đưa vợ yêu tới đầu tiên là núi Doi Intanon ở tỉnh Chiang Mai.
Cũng tại đây, đồng hành cùng ông còn có thêm 2 chú chó nhỏ, bị bỏ rơi và được ông thu nhận về bầu bạn.
Cuộc hành trình giữa một người đàn ông và 3 chú chó vẫn luôn tiếp tục, không hề mỏi mệt. Mỗi điểm dừng, khi màn đêm buông xuống, ông mắc màn chống muỗi cho 3 "người bạn thân", còn mình cũng tìm một góc ôm chiếc bình đựng tro cốt của vợ ngủ ngon lành.
"Tôi quyết tâm mang tro cốt của cô ấy đi khắp đất nước. Cô ấy thích biển và muốn ở gần biển. Cô ấy từng nói với tôi rằng muốn đến ngắm biển tại tỉnh Trat ở phía đông. Trong suốt hành trình của mình, tôi cứ đi 3 km lại dừng, vì vậy những con chó có thể nghỉ ngơi", ông Sakchai cho biết.
Được biết, năm 2016, vợ ông ra đi năm 2016 vì biến chứng uốn ván do chó dại cắn, điều này quá đau buồn đối với ông. Nhớ tới di nguyện của vợ lúc còn sống, muốn nhìn thây cảnh đẹp của một dãy núi ở phía bắc và biển ở tỉnh Trat, nó đã thúc đẩy ông thực hiện cuộc hành trình.
Nhiều người biết đến câu chuyện cảm động của ông đã mua tặng thức ăn cho ông và những con chó.

Câu chuyện của Ding và Lai ở Trung Quốc cũng từng nhán được sự ngưỡng mộ
Chia sẻ về tình yêu của mình dành cho vợ, ông nói: "Tôi vẫn yêu cô ấy và có những ký ức sống động về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, mặc dù cô ấy đã rời xa tôi được 3 năm và 4 ngày".
Nhân gian thường có những câu chuyện tình cảm động, không cần phải được quá nhiều người biết đến, trầm trồ nhưng chắc hẳn phải làm con người tin chắc tình yêu vĩnh cửu và chân thành vẫn luôn tồn tại.
Minh Tú(t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu