Mỗi đứa trẻ trên trái đất này đa phần tuổi thơ luôn in đậm những ký ức đẹp về người ông hay người bà hết mực yêu thương mình.

Những câu chuyện đẹp đẽ mà ai nấy khi nhớ lại đều trở thành những hoài niệm chẳng thể nào quên. Với những ai đã và đang còn có ông bà, thì mỗi lần về quê được nuông chiều, ăn những bữa cơm giản dị, được ông bà cho những món quà dù cho bản thân mình chả còn con nít luôn đem lại sự thư thái trong tâm hồn.
Trên mạng xã hội những ngày này xuất hiện một đoạn Clip nổi tiếng của một chàng trai về thăm quê, lúc ra về thì được bà nội chạy theo, dúi tiền cho ăn quà với một nụ cười hiền từ, ấm áp. Xem đoạn Video đó nhiều người không kìm nén được sự xúc động tột độ.

Được biết người cháu đã có công ăn việc làm ổn định. Nhưng có vẻ như người bà sợ người cháu nghĩ ngợi, nên cứ chạy theo khẳng định:" Lấy đi cho nội vui, nội có tiền đây rồi". Chàng trai lúng túng chả biết làm thế nào. Nhận thì thương nội nay đã già cả, không có nhiều tiền. Còn không nhận thì nội lại buồn.
Hẳn tình huống khó xử này ai ai cũng đã gặp một lần trong đời. Đoạn Clip này quả thực lấy đi nước mắt, sự cảm động của rất nhiều người theo dõi.

Trên các mạng xã hội như Facebook hay Tik Tok, khi theo dõi đoạn Clip này, nhiều người không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp với ông bà nội của mình. Các tài khoản bình luận:
" Trời ơi trời, có ai như tôi, mỗi lần về chả có đồng nào biếu bà mà ngược lại còn để bà cho nữa. Ôi, xấu hổ về bản thân quá."
" Nhiều lần nội hỏi bao giò đi. Bà không muốn mình đi xa, mà nhớ lắm nhưng bà không hay thể hiện ra bên ngoài."
" Nội nghĩ mình sẽ vất vả trên thành phố, lần nào về cũng cho tiền mình. Nội không có nhiều tiền đâu, đó toàn là những đồng tiền nội không dám ăn nhiều, cố gắng dành dụm để chia sẻ với cin cháu."
Thực sự tình cảm gia đình là điều gì đó thiêng liêng và quý giá với mỗi chúng ra. Có được những người ông, người bà như trong Clip thực sự là niềm hạnh phúc dù đơn giản nhưng cao cả mà bất cứ ai cũng mong muốn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu