Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng đang từ từ từng bước dìu người bà của mình vào rạp chiếu phim. Khoảnh khắc đáng yêu và vô cùng cảm động này thật đáng trân trọng.

Bức ảnh được cộng đồng mạng lan truyền nhiều ngày qua (Ảnh: K.B)
Bức hình 2 bà cháu dìu nhau vào rạp do cô gái trẻ tên K.B chụp lại được trong một lần cũng vào rạp xem phim. Trên trang Facebook cá nhân, cô gái trẻ đã đăng tải hình ảnh cùng dòng caption bày tỏ tình cảm trước khoảng khắc ấm áp của hai bà cháu: “Chẳng là bữa nay ngồi rảnh rảnh dọn lại hình trong điện thoại thì bắt gặp tấm ảnh này. Cách đây 2 năm mình đi xem bộ phim Không gia đình. Do phim này kén người xem hay sao đó mà rạp chỉ có 4 người: mình, bạn mình đi cùng, người bà và cháu trai.
Lịch chiếu phim là 18 giờ nhưng đợi hoài đợi mãi không thấy chiếu, thế là trong lúc ngồi đợi thì 2 bà cháu ngồi tám chuyện (mình ngồi cách 2 hàng ghế nên không nghe rõ nói những gì). Dù cháu trai khá cao nhưng vẫn cứ khom lưng lại để nói chuyện cùng bà, lắng nghe những gì bà nói. Cảm giác trân trọng và lễ phép. Lúc về, bạn ấy dìu bà đi rất rất chậm, không hề vội vàng hay hối thúc. Hai bà cháu cứ từ từ mà đi như vậy".

Cô gái bộc bạch khi nhìn hình ảnh cháu trai dìu bà vào rạp phim: "Tự nhiên mình nhìn thấy xong ứa nước mắt. Chẳng hiểu sao". (Ảnh: K.B)
Chia sẻ của K.B nhận được rất nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều khen ngợi hành động của cậu trai trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự xúc động vì trong xã hội hiện đại rất bạn trẻ có thể làm những điều tự với người thân.
Một số còn bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa một lần tặng quà hay đưa ông bà đến những nơi vui chơi giải trí thì họ đã ra đi. Một vài bình luận của cư dân mạng: “Thật sự cảm động, cầu mong bà vẫn khỏe mạnh”, “Bỗng nhiên mình nhớ đến bà của mình quá!”, “Bạn nam sống tình cảm, đáng ngưỡng mộ”...
Chắc chắn bức ảnh cùng câu chuyện mà bạn K.B chia sẻ sẽ giúp nhiều người, nhất là các bạn trẻ có thể thay đổi suy nghĩ và hành động đối với người thân. Hãy trân trọng những thứ quanh ta khi còn có thể, đừng để mất rồi hối hận thì đã muộn!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu