Con cái luôn là món quà vô giá đối với cha mẹ. Điều hạnh phúc nhất đối với các bà mẹ bỉm sữa là có một cô con gái để bầu bạn, tâm sự và sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Đối với nữ ca sĩ Đoan Trang cũng vậy, cô luôn cảm thấy may mắn khi có bé Sol bên cạnh.

Hành động cao đẹp của con gái Đoan Trang khi gặp bà cụ bán hàng rong khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi.
Bé Sol sinh năm 2014, có tên thật là Angelina và là con gái đầu lòng của nữ ca sĩ Đoan Trang cùng người chồng Thụy Điển – Johan Wicklund. Nhóc tỳ của nữ ca sĩ không chỉ xinh đẹp, lanh lợi mà còn có trái tim ấm áp, luôn biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.
Cụ thể, trên trang cá nhân của ca sĩ Đoan Trang đã chia sẻ một câu chuyện trong chuyến đi diễn tại Hà Nội vừa qua. Cô cùng con gái đi dạo phố trong thời tiết se lạnh và bắt gặp một cụ già bán hàng rong ngồi co ro trên vỉa hè. Vì thế, hai mẹ con Đoan Trang đã quyết định đến để hỏi thăm bà.

Bé Sol chào hỏi lễ phép, trìu mến với bà cụ.
Đáng chú ý là hành động lễ phép và câu nói trìu mến mà bé Sol dành cho cụ bà: “Bà ơi! Con để dành trong ống heo được bao nhiêu đây tiền, con gởi cho bà mua cơm ăn nha bà!”.
Câu nói quan tâm của một cô bé chỉ mới 6 tuổi khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động và ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng, do nhận được sự giáo dục đúng cách và khéo léo từ gia đình nên cô bé mới xây dựng tính cách tuyệt vời đến vậy.

Cô con gái 6 tuổi xinh đẹp lai tây của Đoan Trang nói được 3 thứ tiếng.
Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn trầm trồ, khen ngợi trái tim nhân hậu, thiện lương của nhóc tỳ nhà Đoan Trang. Không những vậy, ngay từ nhỏ, bé Sol đã được rèn luyện tính tự lập trong nhiều việc mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ.
Hành động của bé Sol đã góp phần làm ấm trái tim bà cụ giữa trời đông lạnh giá. Tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ sức lay động đến hàng triệu trái tim người Việt, thắp sáng hy vọng về những nghĩa cử cao đẹp sẽ còn mãi với thời gian.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu