Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cháu lớp 3 phải đi cách ly, ông nội vượt gần 40km trong gió lạnh để tiếp ứng đồ ăn

'Mấy ngày qua tôi không ngủ được vì thương cháu. Tết nhất tới nơi rồi, mà cả gia đình không được đoàn tụ với nhau', lời chia sẻ của ông Hà Kim Thành (67 tuổi) khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sáng 31/01, toàn bộ học sinh lớp 3E, Trường tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều thầy cô giáo, phụ huynh đã được đưa tới cách ly tập trung tại trường ngay sau khi một học sinh theo học tại đây được xác nhận dương tính với Covid-19.

Thương con, cháu còn nhỏ đã phải xa gia đình để đi cách ly, nhiều cha mẹ, ông bà, người thân đã không ngại đường xa, lặn lội chỉ để đưa tới những gói đồ ăn, thức uống được chuẩn bị cẩn thận, chứa chan tình cảm.

Và ông Hà Kim Thành cũng là một trong số đó. Ông năm nay đã 67 tuổi, sinh sống tại thị xã Sơn Tây. Cháu nội ông Thành hiện đang được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương cùng với bố. 

Ông Hà Kim Thành đã vượt 40km để tiếp tế đồ ăn cho cháu.

Dù ở xa, nhưng do thương và lo lắng cho cháu, ông Thành đã chạy hơn 1 giờ đồng hồ bằng xe máy trong gió lạnh để tới điểm cách ly, gửi cho cháu ít sữa và đồ ăn. 'Tôi tin tưởng chính quyền đã có toàn bộ nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ mọi người trong khu cách ly. Tuy nhiên, vì đây là những thứ cháu thích ăn hằng ngày, nên tôi mua một chút để bổ sung cho cháu', ông Thành nói.

Những gói đồ ăn chất chứa tình cảm của người thân các bé lớp 3 đang phải cách ly.

Ông cũng chia sẻ thêm: 'Dù không được gặp, nhưng tôi phải xuống tận nơi mới yên tâm được. Chứ mấy ngày qua tôi không ngủ được vì thương cháu. Tết nhất tới nơi rồi, mà cả gia đình không được đoàn tụ với nhau'.

Bình luận của cộng đồng mạng.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm với tấm lòng và nỗi niềm lo lắng của người ông, tất cả đều gửi lời động viên tới các 'chiến binh nhỏ', hi vọng các bé đều sẽ khỏe mạng, có kết quả âm tính, mau chóng được về với gia đình.