Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cái khoanh tay vô cảm của Gareth Bale, cái tư duy độc hại không ai tránh khỏi

Trong khi tất cả các đồng đội hớn hở công kênh HLV trưởng Zinedine Zidane trong ngày Real Madrid vô địch La Liga, Gareth Bale khoanh tay đứng nhìn từ xa. Vô cảm.

Không ai ngạc nhiên với cách thể hiện của Bale. Đây đã là lần thứ N trong thời gian qua, ngôi sao người xứ Wales có hành động thể hiện mình là trái tim bên lề tại Madrid.

Bale khoanh tay đứng nhìn trong vô cảm

 

Anh đã từng giả vờ ngủ trên khán đài khi Real thi đấu.

Anh đã từng cuộn giấy làm ống nhòm để trêu tức Zidane, khi ông thầy người Pháp không còn muốn nhìn thấy kẻ lĩnh lương cao nhất chỉ để làm trò hề tại Bernabeu.

Anh đã từng vui cười bên tấm băng rôn nhạy cảm: "Wales. Golf. Madrid. In that order", tức là chỉ đặt đội bóng đang nuôi mình ở vị trí thứ 3, sau cả trò đánh golf.

Hành động đi quá giới hạn của ngôi sao xứ Wales

 

Này Bale, anh có thể ức chế với Zidane, nhưng gây sự cả với Madrid thì đúng là "Anh đi xa quá. Anh đi xa em quá", khó có chuyện "Chắc ai đó sẽ về thôi" trong trường hợp này.

Buồn Bale. Giận Bale. Tiếc cho Bale khi tất thảy những điều tốt đẹp mà anh từng gây dựng trong màu áo CLB vĩ đại nhất lịch sử đã bị giũ sạch.

Nhưng dù đang là gã lạc loài trong phạm vi Madrid, Gareth Bale lại không phải kẻ đơn độc trong số chúng ta.

Hỡi những người đang đi làm trên khắp thế giới, nếu có ai chưa bao giờ bất mãn với công việc, bức xúc với sếp thì hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn.

Không có cánh tay nào cả, tất nhiên.

Bất kỳ ai đi làm, đặc biệt là đám trẻ, đều trải qua những suy nghĩ kiểu như "Lão ấy dốt thế mà cũng được làm sếp", "Công ty này chẳng biết trọng dụng nhân tài", "Mình làm như thế mà lương chỉ mãi chẳng thấy tăng"...

Nếu nghĩ xong rồi lại tiếp tục làm việc tiếp bình thường, bạn sẽ còn tiến xa, thậm chí có ngày lên sếp. Còn nếu cảm giác bất mãn biến thành cái khoanh tay thờ ơ, xin lỗi, bạn đã quay phải ô mất lượt.

Với nhận thức bé bằng quả nho và cái Tôi to hơn quả núi, bạn sẽ trở thành kẻ vô dụng, kể cả chuyên môn cao như Bale.