Tết Nguyên Đán đang cận kề, ngay lúc này, ai cũng mong muốn được trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương phải thông báo cách ly, dừng mọi hoạt động đi lại. Đặc biệt là Hải Dương, nơi được xem là “tâm bão” của dịch covid-19. Để đảm bảo an toàn cho người dân các xe liên tỉnh đến và đi Hải Dương đều bị dừng hoạt động.
Có nhiều người tranh thủ thu xếp công việc để về sớm. Nhưng cũng có không ít người lao động, các bạn sinh viên vẫn đang “mắc kẹt” tại thủ đô. Một số thì chấp nhận việc năm nay sẽ phải ăn tết xa nhà, số khác thì tìm ra được những giải pháp rất hay. Anh chàng trong câu chuyện đang được lan truyền rầm rộ trên MXH dưới đây là một ví dụ.

Hành trình về quê đầy lý thú đang được lan truyền trên MXH (Ảnh: FB)
Mới đây, trên trang cá nhân có tên Ming Lonh đã chia sẻ hành trình đi xe đạp hơn 70km từ Hà Nội về Hải Dương. Theo chia sẻ của anh chàng, do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên các xe liên tỉnh đến/đi Hải Dương đều bị dừng hoạt động. Lúc đầu anh cũng rất hoang mang, chẳng lẽ không được về nhà và phải làm thế nào bây giờ? Nhưng cái khó ló cái khôn, anh chàng này đã có một quyết định khiến cư dân mạng đầy thích thú là sẽ đi xe đạp về quê.
Được biết, việc đi xe đạp về quê cũng là dự định từ rất lâu của anh chàng, bây giờ mới có cơ hội để thi triển. Đối với dân chuyên thì quãng đường đạp xe từ Hà Nội đến Hải Dương cũng khá nhẹ nhàng, nhưng với anh thì không. Hành trình đi để trở về của Ming Lonh đã để lại nhiều kỉ niệm thích thú và khó quên đối với bản thân anh.




Trước khi bắt đầu hành trình, Ming Lonh hoạch định lộ trình đường đi sao cho phù hợp nhất: Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Cầu Long Biên - Bến xe Gia Lâm - Quốc Lộ 5 - Hải Dương. Để có được lộ trình bài bản như trên, trong những lần về nhà trước đó, anh chàng đã phải ngồi trên xe bus khảo sát và quan sát rất kĩ.
Ăn sáng xong, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, anh chàng bắt đầu lên “ngựa chiến” về nhà. Đi nhiều cung đường, bắt gặp nhiều người, nhiều cảnh vật, đau chân, đau lưng... tất cả anh chàng đều trải qua. Sau khoảng 3 tiếng rưỡi miệt mài, cuối cùng chàng trai này cũng về được đến căn nhà yêu thương trong trạng thái “mệt bở hơi tai” nhưng cũng rất vui.

Sau hơn 3 tiếng, anh chàng cũng về được đến nhà (Ảnh: FB nhân vật)
Đọc xong câu chuyện của tài khoản có nickname Ming Lonh, không ít cư dân mạng tỏ ra rất thích thú và như được tiếp thêm động lực để có thể thực hiện những dự định nghe có “điên rồ”. Một vài bình luận của cư dân mạng: “Trong thời buổi covid loạn lạc này thì tốt nhất là một mình 1 xe. Đừng dại mà chung đụng với ai hết”, “Không có xe đạp chứ có thì mình cũng sẽ thử đi”....







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu