Nghệ sĩ Hồng Sáp là nghệ sĩ gạo cội đã để lại dấu ấn riêng biệt trong lòng khán giả với những vai diễn nghèo khổ, bi kịch và vai ác. Hồng nhan bạc phận, bà vốn có tài năng diễn xuất nhưng cuộc đời lại lắm truân chuyên, vất vả.

Nghệ sĩ Hồng Sáp có số phận nghiệt ngã, bi kịch ngoài đời thực không khác gì trên phim.
Có lần nghệ sĩ Hồng Sáp vào vai người bán vé số nghèo khó, trước khi chuẩn bị quay bà còn tranh thủ đi bán vé số thật để kiếm thêm thu nhập. Bi kịch vai diễn vận vào đời thật của nữ nghệ sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.
Bi kịch đau thương: chồng nghiện rượu, các con lần lượt qua đời vì bạo bệnh
Năm 10 tuổi, nghệ sĩ Hồng Sáp mồ côi cha mẹ, phải sống nương nhờ vào sự cưu mang của bà bầu đoàn hát Huỳnh Long. Năm 14 tuổi, bà bắt đầu đứng trên sân khấu với vai trò múa minh họa trong các vở tuồng.
Dù bị nhiều người bắt nạt, ăn chặn tiền cát xê nhưng số phận cù bất cù bơ, không nơi nương tựa khiến bà phải chấp nhận cam chịu, nhẫn nhịn.

Nghệ sĩ Hồng Sáp trợ diễn cho diễn viên trẻ Hoàng Hải trong chương trình "Sao nối ngôi".
Thời gian sau, nghệ sĩ Hồng Sáp bén duyên và nên vợ nên chồng với một nghệ sĩ chơi đàn kìm trong đoàn hát Huỳnh Long. Tuy nhiên khi biết chồng nghiện rượu và bạc đãi vợ con, bà đã quyết định dứt áo ra đi.
Một mình nuôi 7 người con với đồng lương ba cọc ba đồng khiến cuộc sống của bà càng thêm khó khăn, chật vật. Đau đớn thay khi “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, 5 người con của bà lần lượt qua đời từ nhỏ vì không có tiền chữa bệnh.
Hai người con còn lại may mắn được sống nhưng số phận cũng rất bi đát. Người không lấy vợ, người cũng ra đi vì bệnh lao. Từ đó, hai mẹ con sống côi cút, nương tựa vào nhau cùng chăm cháu nội mồ côi cha mẹ.

Nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Mạc Can là bạn diễn ăn ý nhiều năm qua.
Nghệ sĩ Hồng Sáp từng nổi tiếng với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ như Tấm Cám, Dốc tình, Xóm cào cào,… nhưng đến một tờ chứng minh nhân dân cũng không có. Hồi còn làm ở đoàn kịch Huỳnh Long, hộ khẩu cả gia đình bà được khai báo chung với đoàn kịch. Đến khi đoàn kịch Huỳnh Long giải thể, gia đình nghệ sĩ Hồng Sáp bỗng trở thành người “vô gia cư”.
85 năm cuộc đời, bà vẫn không hề có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài thẻ Hội viên Hội Sân khấu TP.HCM.
85 tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh và sống nhờ trợ cấp của Hội Nghệ sĩ Sân khấu
Ở cái tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn sống lay lắt, lần từng bữa ăn trong căn nhà trọ dột nát. Hàng ngày nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn mưu sinh bằng công việc làm phục trang cho đoàn hát. Đối với nghệ sĩ Hồng Sáp, từng đồng bạc lẻ cũng đủ quý giá biết bao.

Nghệ sĩ Hồng Sáp với công việc chuẩn bị phục trang cho đoàn hát hàng ngày.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh khốn cùng lúc tuổi già sức yếu, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn bị kẻ xấu lừa tiền.
"Cách đây 2 năm, một khán giả ở nước ngoài ái mộ tôi, lại tình cờ đọc được trên báo về cuộc đời khổ hạnh của tôi nên nhờ người quen ở Việt Nam chuyển tặng tôi 10 nghìn đô (khoảng hơn 200 triệu tiền Việt).
Người đó tới nhà, chụp hình, quay clip tôi cám ơn người đã gửi tặng tiền, xong họ đề nghị chở tôi lên ngân hàng nhận tiền. Tôi bảo để con trai đi cùng nhưng người kia không đồng ý, họ đòi để họ chở tôi đi rồi đưa tôi về. Tôi tin tưởng đi theo.
Lên tới ngân hàng, cô đó bảo tôi ngồi chờ để kiếm chỗ gửi xe rồi quay lại. Tôi chờ tới gần 2 giờ chiều, không thấy cô đó quay lại mới hỏi bảo vệ ngân hàng thì mới biết mình bị lừa. Người bán nước ở đó mới gọi xe cho tôi về nhà. Từ đó tới nay, tôi không nhận được một cắc nào.
Tôi cũng không biết cô đó tên gì. Tôi cũng không biết người khán giả cho tiền tên gì. Tôi báo công an thì công an bảo, bà làm gì có tiền mà cho người ta giật. Năm nay tôi 85 tuổi rồi, tôi chỉ vái Trời Phật cho mình có sức khỏe, để đi làm, ai kêu gì làm nấy để có tiền mà trả tiền nhà", nghệ sĩ Hồng Sáp tâm sự.

Ở tuổi 85, nghệ sĩ Hồng Sáp phải sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của Hội nghệ sĩ.
Chia sẻ về cuộc sống cơ cực ở tuổi 85, nghệ sĩ Hồng Sáp nghẹn ngào: "Tôi đâu có tiền, đâu có làm gì trong khi phải mướn nhà. Tôi chỉ có tiền của Hội Nghệ sĩ Sân khấu cho hàng tháng. Tiền đó để trang trải đồng ra, đồng vô thôi".
Cuộc đời bi kịch của nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng một thời khiến nhiều người không kìm được nỗi xúc động. Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà vẫn chỉ mong ước có đủ sức khỏe để đi làm lo cho con cháu khiến khán giả vô cùng xót xa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu