Cụ thể, khoảng 22h ngày 24/11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, ngụ tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị H’Hường (27 tuổi) dẫn đến cãi vã kịch liệt. Lúc này, mẹ đẻ chị H’Hường là bà bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt) có chay ra khuyên can nhưng không được nên đã đi về phòng.
Trong lúc say xỉn lại bực tức vợ nên Đạt hùng hổ chạy vào phòng lấy súng tự chế ra bắn một phát vào đầu vợ. Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục chạy sang phòng bà H’Dăm bắn thêm 2 phát vào cổ mẹ vợ.
Gây án xong, Đạt bế hai con nhỏ sang nhà hàng xóm nhờ chăm sóc rồi quay về nhà. Tại đây, Đạt dùng súng tự chế bắn vào cổ mình để tự tử.

Bà H'Dăm được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Nghe thấy có tiếng súng phát ra từ nhà Đạt, hàng xóm nghi ngờ có điều chẳng lành nên đã chạy sang xem thì phát hiện 3 người nằm gục giữa vũng máu. Ngay lập tức, hàng xóm đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an, đồng thời gọi xe cứu thương đưa cả 3 đi cấp cứu.
3 người được đưa vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu.
Theo bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết: Xác định các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên bệnh viện đã huy động lực lượng tiến hành cấp cứu. Rất may là đạn đi không trúng sọ não.
Trong sáng nay, bệnh viện đã đưa bà H’Dăm và Mã Tuấn Đạt đi phẫu thuật để lấy viên đạn ra ngoài. Còn chị H’Hường (vợ Đạt) bị đạn bắn sượt qua trán đã được các bác sĩ xử lý.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/cai-co-giua-dem-ga-ma-men-vac-sung-tu-che-bat-vo-va-me-vo-roi-tu-tu-nhung-khong-thanh_25112019111211.mp4[/presscloud]
Con rể chém mẹ vợ tử vong ở Thái Bình do mâu thuẫn chuyện tiền bạc
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu