Sau trận mở màn hòa bạc nhược với Sociedad, HLV Zidane đã điều chỉnh đội hình Real ở chuyến làm khách trên sân Betis.
Chân sút bị thất sủng Luka Jovic được trao cơ hội đá chính trên hàng công với Benzema. Tiền vệ Casemiro cũng quay lại đội hình xuất phát.
Hai ngôi sao trẻ người Brazil, Rodrygo và Vinicius Jnr, cũng như lão tướng Luka Modric, ngồi dự bị.

Real mở tỷ số trước nhờ công Valverder ở phút 14, nhưng sớm đánh mất thế trận. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Betis lật ngược tình thế với 2 bàn liên tiếp.
Giữa hiệp 2, khi tỷ số đang là 2-2, VAR thuyết phục trọng tài đuổi Emerson của Betis vì pha phạm lỗi với Jokic. Không dừng lại ở đó, VAR tiếp tục cho Real hưởng quả 11 ở phút 82 để Sergio Ramos ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội ĐKVĐ La Liga.
Đó là tình huống mà hành động dứt điểm của Borja Mayoral đã vô tình đẩy cánh tay của Batra chạm vào trái bóng.
Các tờ báo lớn như Marca hay AS đồng loạt chỉ trích chiến thắng của Real "VAD-drid". Hàng loạt fan trung lập cũng bày tỏ sự cảm thông dành cho Betis.

Về phần mình, HLV Pellegrini của Betis cũng không nén được cơn giận:
"Khi phải đấu với cả Real Mdrid lẫn VAR, quả thực là quá khó. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tích cực, đó là Betis đã chơi hay hơn Real trong thế 11 chọi 11".
Thất bại cay đắng trước Real đã chặt đứt mạch toàn thắng từ đầu giải của Betis, dù đoàn quân của HLV Pellegrini vẫn tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH La Liga 2020/21 với 6 điểm.
Với 4 điểm sau 2 trận, Real Madrid của Zidane vươn lên đứng thứ 5. Tuy nhiên, các CĐV của "Kền kền trắng" vẫn chẳng hết lo lắng đối với một kỳ chuyển nhượng im lìm tại sân Bernabeu.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu