Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ca sỹ Tùng Dương tiết lộ 3 người phụ nữ giúp sự nghiệp ca hát \'lên hương\' ngút ngàn

Những thành công ngày hôm nay của ca sỹ Tùng Dương không thể thiếu vắng những người phụ nữ quan trọng đồng hành trong đời

Tùng Dương là một ca sỹ trẻ có tiếng với nền nghệ thuật Việt Nam. Từng đình đám với các ca khúc: “Con cò”, “Mẹ tôi”, “Ôi quê tôi”,... Người mẹ và quê hương dường như trở thành niềm cảm hứng bất tận trong các sản phẩm của anh.

Hôm nay ngày 8/3 anh cũng thổ lộ về những người phụ nữ mình yêu đã có ý nghĩa quan trọng, là hậu phương luôn dõi theo và ủng hộ sự nghiệp ca hát của anh.

Người đầu tiên là người có công sinh thành, dưỡng dục, anh luôn biết ơn mẹ ruột của mình. Có lần bà đã thức thâu đêm để vá lại trang phục biểu diễn cho con trai, nhìn mẹ thầm lặng hy sinh tình yêu cho con, nam ca sỹ nghẹn ngào:

 “Tất cả những điều bà làm đều rất lặng lẽ âm thầm, thương con theo cách mẹ muốn. Cũng có thể đó là cách mẹ bù đắp cho tôi trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm sống xa tôi khi đi làm ăn ở nước ngoài”.

 

Mẹ ruột là khán giả đầu tiên và cũng là người trung thành nhất của Tùng Dương

Mẹ là khán giả đầu tiên và cũng là người trung thành nhất của anh, theo dõi từng show diễn của con, lắng nghe và góp ý thẳng thật để con phát triển, Tùng Dương cũng thừa nhận một phần được thừa hưởng gen từ người mẹ - sắc sảo, nhạy bén.

Dù con có danh nhưng người mẹ không bao giờ đề cao cho rằng con tuyệt nhất, bà luôn dặn: “Con hãy luôn khiêm cung, chan hoà, hãy luôn đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong nghệ thuật của chính mình cũng như cuộc sống thực tế ngoài đời. Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là những sự thành công bề nổi.”

Một người phụ nữ nữa có công giúp anh tự lập đó là mẹ nuôi (chị gái bố). Ngoài là người bác thì bà còn là người mẹ luôn săn sóc, lo lắng cho cháu khi bố mẹ anh đi vắng, bà dạy Tùng Dương cách tự lập, tuy nền nếp kỷ cương nhưng lại rất ấm áp.

“Từ cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên năm 1995 cho đến cuộc thi Tiếng hát học sinh tại Nha Trang, bác cũng là người đưa tôi đi thi và hân hoan khi tôi đoạt giải thưởng lớn. Bác và bác trai đã dạy cho tôi sự tự lập, từ những việc rất nhỏ trong nếp sống của mình đến những bài văn thời học phổ thông. Trong suốt cuộc đời này, tôi luôn coi bác như người mẹ thứ hai”.

Người phụ nữ không sinh thành nhưng có công dưỡng dục nam ca sỹ nên người

Người đàn bà thứ ba không thể không kể tên đó là người vợ tào khang của nam ca sỹ. Đằng sau sự thành công của người chồng là bóng dáng của người vợ, chị luôn đứng sau hậu thuẫn giúp chồng phát triển sự nghiệp. Là một khán giả khó tính, Tùng Dương cho rằng vợ anh rất ít khi hài lòng về anh và đôi khi kỹ tính đến khó chiều.

Có những cuộc nói chuyện nảy lửa đến mức ai cũng cứng đầu để thể hiện quan điểm của chính mình, tuy nhiên có những lần anh phải chấp nhận và ‘chịu thua’ vợ. Chị nhà cũng luôn sẵn sàng dõi theo và đồng hành cùng chồng trông các dự án lớn nhỏ, nam ca sỹ thổ lộ khi nói về album “Độc đạo” :

 “Có những đoạn tôi muốn hát thế này, nhưng cô ấy cho rằng không phù hợp và muốn tôi chọn cách thể hiện khác. Chúng tôi tranh luận gay gắt nhưng sau cùng tôi luôn là người lắng nghe những sự đóng góp của cô ấy, một người đã đồng sản xuất, sáng tạo và xây dựng hình ảnh cho tôi suốt những năm qua để những sản phẩm âm nhạc của tôi, những liveshow luôn thành công và nhận nhiều giải thưởng Cống hiến”.

Người vợ ít khi xuất hiện trước công chúng của Tùng Dương

Nhân dịp 8/3 anh ra mắt album mới, qua đó anh cũng không quên cảm ơn những người bạn và anh em bạn bè đã kề cạnh, sát cánh, đặc biệt là vô cùng trân trọng, biết ơn những người phụ nữ đã sát cánh, kề cạnh trong mọi bước đường.