Sáng 7/10, ca sĩ Tuấn Phương đã ra đi tại một bệnh viện ở Hà Nội sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh viêm màng não quái ác, hưởng dương 43 tuổi.
Thông tin bất ngờ này đã khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ vô cùng đau xót. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng bố của nam ca sĩ vẫn vô cùng suy sụp trước sự ra đi của con trai, nhất là trong hoàn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'.

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời do viêm màng não
Trước đó, vào ngày 3/10 các bác sĩ đã tiên lượng ca sĩ Tuấn Phương không thể qua khỏi và chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở. Khi ấy, bố nam ca sĩ chỉ mong mỏi con trai có thể sống qua ngày 14/10 - sinh nhật của anh để có thể trọn vẹn thêm một tuổi nữa. Tuy nhiên, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng trước sinh nhật 1 tuần.
Từ đầu tháng 9, ca sĩ Tuấn Phương đã rơi vào tình trạng nguy kịch do tràn dịch màng não, phải tiến hành phẫu thuật để hút dịch và đưa thuốc vào não. Một năm trở lại đây, sức khỏe của anh giảm sút, liên tục nhập viện vì các bệnh tiểu đường, nang phổi.

Nam ca sĩ bên cạnh bố của mình
Ca sĩ Tuấn Phương được điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 7, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Bạch Mai. Tuy nhiên, sức khỏe nam ca sĩ vẫn ngày càng suy kiệt, diễn biến phức tạp do mắc quá nhiều bệnh nền. Giữa tháng 8 vừa qua, anh từng trải qua một lần nguy kịch vì xuất hiện nhiều đờm trong họng, không thể tự thở mà phải bơm oxy vào trong phổi.
Được biết, nam ca sĩ Tuấn Phương sinh năm 1976 tại Hà Nội. Trước đây, anh từng học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Đến năm 2018, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu